
Pedro: Chưa bao giờ dám mơ về hat-trick cho TBN
Tốt đẹp, rõ ràng là như thế. Theo tôi nhớ, chưa bao giờ tôi có một cú hat-trick trong một trận đấu. Nhưng điều quan trọng là có ba điểm và giành chiến thắng. Ba bàn thắng chỉ còn là một giai thoại làm tôi hạnh phúc. Điều quan trọng nhất luôn là đội bóng giành chiến thắng.
Không, nó chỉ là một trận đấu hay. Ta không bao giờ biết đâu là trận hay nhất bởi vì nhiều khi người ta chỉ đánh giá qua bàn thắng, nhưng có trận bóng vào lưới, có trận không. Trước Belarus thì các bàn thắng đã đến.
Bàn thứ hai, bởi vì nó là một pha bóng công phu. Trên thực tế, tất cả các bàn thắng đều bắt nguồn từ nỗ lực chung. Rõ ràng ba bàn thắng là thành tích của cả đội, chứ không phải mình tôi. Nhưng bàn thứ hai có thể là là kỳ công nhất và tôi cũng dứt điểm chính xác nhất.
Được chơi cho đội tuyển là khó khăn. Tôi thấy mình ổn và nhận được sự tin tưởng của Vicente del Bosque, nhưng rõ ràng chúng tôi có nhiều cầu thủ và tất cả đều có một trình độ ấn tượng, thuộc hàng tốt nhất thế giới. Tôi không phàn nàn gì. Ở ĐTQG cũng như ở Barca được vào sân mỗi ngày một khó hơn. Do đó, cần có phong độ tốt mới có thể được thi đấu. Được có mặt ở đây đối với tôi đã là một đặc quyền rồi.
Công việc của tôi là giúp những gì có thể cho đội bóng. Người khác mới tạo ra sự khác biệt. Tôi cảm thấy thoải mái ở vai trò này. Lối chơi của tôi là làm việc, trợ giúp trong phòng thủ, cố gắng ghi bàn, quấy rối hàng phòng ngự đối phương, hỗ trợ những cú đột nhập ngắn hoặc dài...
Tóm lại, tôi làm việc cho đội bóng. Từ nhỏ tôi đã được dạy như vậy. Năm 16 tuổi, tôi đã chơi với người 30 tuổi và do đó tôi phải cố gắng hơn ai hết. Lao động đã đem lại cho tôi tất cả. Nhưng tôi nghĩ ở Barca cũng như đội tuyển, tôi không phải là người duy nhất cố gắng. Tất cả chúng tôi đều thế. Nếu không như vậy, chúng tôi sẽ không có được những cái đã có. Chúng tôi chạy nhiều hơn người ta tưởng cả khi có bóng trong chân cũng như khi mất bóng, luôn luôn di chuyển và tìm kiếm đồng đội.
Điều đó nhiều khi phụ thuộc vào từng trận đấu. Nhưng triết lý bóng đá của Barca rất giống của ĐTQG. Chúng tôi cùng tìm một thứ: ghi bàn thắng từ việc kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội vì chúng tôi có những cầu thủ để làm được điều đó.
Không, tôi không tin như vậy bởi tư duy không thay đổi; chúng tôi muốn luôn có bóng. Trong 4 năm, Guardiola là cái đầu nghĩ ngợi, nhưng Vilanova cũng có mặt ở đó. Do đó, giờ đây khi vắng Pep, Tito vẫn tiếp tục đường hướng cũ. Nó là sự kế thừa, tôi nghĩ vậy. Rồi do những hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có tính cách riêng của mình. Tôi biết cả hai từ nhiều năm nay rồi.
Đúng. Ỏ tuyến trẻ, tôi được giải thích rất nhiều và đã sửa chữa rất nhiều những thiếu sót của mình. Nhưng tôi ở đội hình một nhiều năm hơn. Và do đó tôi học tập được rất nhiều. Pep thích sự hoàn chỉnh và trong bốn năm ông luôn đi tìm nó. Bởi thế, việc Tito cũng đòi hỏi sự nghiêm túc là chuyện bình thường.
Tôi nhớ có những ngày cả hai đều yêu cầu tôi phải táo bạo hơn nữa, nhưng sang ngày hôm sau lại yêu cầu tôi phải chú ý bảo vệ bên cánh, hoặc lùi sâu một chút. Mỗi ngày tôi đều học được một điều mới. Họ dạy tôi về vị trí và cả chơi bóng.
Đó là một năm phức tạp và khó khăn cho tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi thi đấu tốt. Trong trường hợp của mình, tôi bị chấn thương trở lại. Tôi rất khó khăn mới tìm lại được cảm giác bóng.
Ở Barcelona, như tôi đã nói, được vào sân thi đấu là rất khó khăn. Phải có phong độ cao, vì người bên cạnh cũng giỏi như hoặc hơn anh. Nhưng Pep đã cho tôi cơ hội được đứng ở vị trí hiện nay. Tito và Pep đã thay đổi cuộc đời tôi, làm thay đổi 180 độ. Họ cho tôi cơ hội và dạy tôi rất nhiều điều. Đúng là tôi phải sửa chữa rất nhiều thứ để hòa nhập được vào hệ thống này. Và do đó tôi rất vui mừng.
Họ nói vậy và có thể như thế... Tôi không biết, nhưng có những lúc cần phải có may mắn và tôi đã có nó. Tất nhiên, tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều.
Không. Tôi thấy thoải mái và được yêu mến. Tôi thấy mình mỗi ngày được đội bóng tôn trọng và yêu mến hơn. Với tôi, bây giờ đó là điều quan trọng nhất.
Đó là vì trong những trận gần đây chúng tôi không vượt qua họ một cách rõ ràng như những năm trước. Đó là hai lối chơi khác nhau. Họ tìm cách phản công, còn chúng tôi muốn có bóng để khống chế trận đấu. Mỗi đội có một phong cách, nhưng cả hai đều thuộc loại xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi vui vì hiện nay đang dẫn họ một khoảng cách tốt đẹp.
Có. Họ đang chơi tốt và tự tin. Họ có những cầu thủ giỏi. Giải đấu này khó khăn hơn nhiều sự tưởng tượng của nhiều người. Mỗi một trận đấu đều khó khăn cả.
Không. Giấc mơ từ bé của tôi chỉ là được chơi ở hạng nhất và cho Barcelona. Tôi đã vượt qua được giấc mơ của mình.















