
Nhìn lại 5 cái nhất của La Liga năm 2012
2. Cầu thủ hứa hẹn nhất:

Tiền đạo Leo Baptistao của Vallecano. Dù mới 20 tuổi và vừa lên đội 1 mùa này, nhưng Baptistao đã chơi tới 16 trận và ghi 6 bàn. Đó là lý do cả Real lẫn Barca đều theo đuổi cầu thủ đa năng này.
3. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất:

Danh hiệu “Golden Boy 2012” dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất châu Âu đã đủ để nói về tài năng của Isco. Tiền vệ này giúp Malaga hiện xếp thứ 4 ở La Liga và vào vòng 1/8 Champions League.
4. Khoảnh khắc tồi tệ nhất:

1 ngày trước buổi ra mắt trên cương vị HLV Villarreal, Manuel Preciado đột ngột từ trần do bị đột quỵ. Trước đó vài ngày, trung vệ 24 tuổi Miki Roque của Betis cũng qua đời vì ung thư vùng xương chậu.
5. Nỗi thất vọng lớn nhất:

Real Madrid của HLV Mourinho bị đội đầu bảng Barca bỏ xa đến 16 điểm trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga, khi giải chưa đi quá nửa chặng đường. Sau 17 vòng, nhà ĐKVĐ đã hòa 3 và thua 4 trận, mới nhất là trận thua 2-3 trước Malaga.