
Messi tìm quà tặng con trai, nhưng bất thành!
>> Barca lại mất quân ở hàng hậu vệ
>> Fabregas nhắm vị trí của Xavi
Messi đã thêu tên cậu con trai đầu lòng của mình, Thiago Messi lên trên giầy đấu, và một bàn thắng vào lưới Celta là điều không chỉ siêu sao người Argentina mà cả sân Nou Camp đều mong đợi. Tuy nhiên, bàn thắng cuối cùng vẫn không đến với Messi cho dù anh đã cố gắng bằng mọi cách và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội.
"Tôi không phải là kẻ độc tài ở Barca”, Messi nói sau khi nhận giải thưởng Chiếc giày Vàng và giành những lời cảm ơn tới các đồng đội, những người đã giúp anh trở thành “sát thủ” hay nhất hành tinh. Nhưng một sự thật, trước Celta, Messi một phần nào đó không còn là mình.

Tâm trạng háo hức, khát khao tìm kiếm bàn thắng để tặng con trai đã khiến La Pulga lạm dụng cầm bóng, và thậm chí chỉ chăm chăm hướng về khung thành, thay vì chuyền cho các đồng đội bất chấp khi đó đã có tới 3 đến 4 hậu vệ đối phương lao vào áp sát.
Dồn quá nhiều sức vào mục tiêu chọc thủng lưới đối phương, Messi đã có dấu hiệu kiệt sức và gần như “mất tích” trong hiệp 2, và thậm chí còn khiến cả sân Nou Camp lo lắng sau hình ảnh đau đớn nằm trên sân. May mắn cho người xứ Catalunya, Messi vẫn ổn và anh vẫn còn cơ hội dành tặng cho cậu con trai bàn thắng trong trận gặp Celtic tại Champions League giữa tuần sau.