
Messi không xem Ronaldo là địch thủ
Phát biểu trước báo giới, Messi chia sẻ: “Không có cuộc đối đầu nào giữa tôi và Ronaldo cả, nếu có thì đó chỉ là câu chuyện do giới truyền thông phát minh ra mà thôi”.
Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, chân sút người Argentina khẳng định anh không hề hối tiếc vì đã đầu quân cho Barca thay vì lựa chọn các bến đỗ tiềm năng khác, trong đó có Arsenal. “Rất khó để nói sự nghiệp của tôi sẽ như thế nào nếu như tôi quyết định gia nhập Arsenal. Có thể nếu tới Arsenal, những gì tôi học được ở đó sẽ rất khác so với ở Barca. Có một điều chắc chắn là Premier League nằm trong nhóm những giải đấu có tính cạnh tranh nhất ở châu Âu”, Messi cho biết.
“Dù gì đi nữa thì Barca cũng đã giúp tôi có được mọi thứ. Tôi không bao giờ muốn đá cho một đội bóng nào khác ngoài Barca. Chừng nào Barca còn muốn có sự phục vụ của tôi thì tôi vẫn sẵn sàng cống hiến cho họ”.
“Ở Barca, các đồng đội luôn ở bên và chúc mừng tôi mỗi khi tôi ghi bàn. Tôi không thể tỏa sáng nếu không có sự giúp đỡ của họ. Là tiền đạo thì tất nhiên là ai cũng muốn lập công, nhưng theo tôi bàn thắng không phải là mọi thứ. Hãy nhìn Luis Suarez mà xem. Hồi đầu mùa Luis không ghi thật nhiều bàn thắng, nhưng ai cũng thấy anh đã hoạt động tích cực đến thế nào", Messi kết luận.