
Cesc Fabregas trong đội hình Tây Ban Nha tại EURO 2012 đã được Vicente del Bosque bố trí chơi như một “số 9 ảo”, nhưng không được chơi vị trí tương tự khi quay trở về Barcelona vì Lionel Messi là người được Tito Vilanova lựa chọn.
Trong cuộc trò chuyện với Gazzetta dello Sport, Fabregas chia sẻ: “Tại Barca, cầu thủ hay nhất mọi thời đại chơi ở vị trí ưa thích của tôi. Dĩ nhiên tôi đang nói về Messi, và may mắn cậu ấy không chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha”.

“Vị trí ưa thích của tôi là được chơi tiền vệ tấn công, giống như Wenger đã dùng tôi, chơi đằng sau tiền đạo trong sơ đồ 4-2-3-1. Năm ngoái tôi đã chơi như một tiền đạo trong sơ đồ 3-4-3 đằng sau Messi hoặc ‘số 9’. Hiện tại vị trí đó không còn nữa. Tôi phải tạo ra không gian và khuấy đảo hàng phòng ngự, giúp các đồng đội thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Nhưng tôi thấy không có vấn đề gì, tôi chưa bao giờ là một cầu thủ ghi 30 bàn một mùa”.
Fabregas cũng biểu lộ sự ngạc nhiên về chất lượng của La Liga mùa này và tin rằng giải đấu cao nhất Tây Ban Nha có tính cạnh tranh hơn Premier League. “Khi tôi trở lại Tây Ban Nha, tôi đã thấy La Liga khó giành chiến thắng hơn là Premier League”, cầu thủ 25 tuổi cho biết.
“Tại Anh, giành chức Vô địch khá dễ dàng dù bạn thua 5 hoặc 6 trận đấu. Các đội bóng Tây Ban Nha có sự chuẩn bị chiến thuật tốt hơn. Chơi bóng ở La Liga khó ghi bàn và kiến tạo hơn cũng như không có nhiều không gian để có thể chơi pressing. Bóng đá Anh sôi động hơn vì họ không quá chú trọng vào phòng ngự”.