Tổng nợ hiện thời của Malaga là 20 triệu euro. Trong đó, 10,5 triệu là tiền nợ thuế và phần còn lại là nợ lương cầu thủ cũng như đối tác. Bộ trưởng Thể thao TBN, Miguel Cardenal, đã cảnh cáo Malaga cùng hai CLB khác là Atletico Madrid và Deportivo với tuyên bố “Không nợ nần nữa”.
Cùng lúc, Luis Rubiales, chủ tịch Hiệp hội cầu thủ nhà nghề TBN cũng đã làm việc với Malaga về khoản nợ lương cầu thủ. Theo đó, Malaga phải giải quyết sạch nợ trong tháng 7 này.
Trước tình thế đó, Malaga chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất là bán các ngôi sao như Cazorla, Rondon... Nên nhớ, 3,5 triệu trong số 10,5 triệu euro nợ thuế của Malaga chính là khoản thuế từ vụ mua Cazorla. Cách thứ hai là chờ đợi Al Thani, người đã bơm đến 150 triệu euro cho Malaga, tiếp tục chi tiền cứu CLB. 20 triệu euro với Al Thani không phải là khoản quá lớn nhưng dường như ông chủ Arab này lại không muốn chi tiền tiếp với một lý do “bất mãn với cách tổ chức của Liga”. Như vậy, giấc mơ trở thành CLB lớn của Malaga dường như đang tan vỡ.
Nguồn bongdaplus