
Ở vòng 35, Ronaldo đã nâng tổng số lần lập công của anh ở La Liga mùa này lên 43 bàn thắng, sau pha dứt điểm kỹ thuật và gọn gàng vào lưới đội khách Sevilla mở tỷ số cho Real Madrid. Nhưng chỉ hơn 9 tiếng sau đó, thành tích của chân sút người Bồ Đào Nha đã bị bắt kịp. Trên sân của Vallecano, tiền đạo Messi cũng đã vươn tới con số 43 lần “nổ súng”, sau cú đúp vào lưới đối phương, giúp Barca giành chiến thắng 7-0.
43 bàn thắng trong một mùa giải. Đó là con số quá khủng khiếp, mà hẳn ở những mùa giải trước đó, các chân sút ở La Liga không bao giờ dám mơ tới. Để thấy được điều này, có lẽ cần phải trở lại với mùa giải 1989/90. Đó là mùa bóng Real của HLV John Toshack đã đăng quang với kỷ lục ghi 107 bàn. Trong từng ấy lần sút tung lưới đối phương của đội bóng Hoàng gia, huyền thoại Hugo Sanchez có 38 lần lập công.
Con số 38 bàn thắng của Hugo Sanchez đã trở thành một kỷ lục không thể xô đổ trong suốt 20 mùa giải sau đó ở La Liga. Đã từng có rất nhiều siêu sao lẫy lừng tên tuổi như Romario, Ivan Zamorano, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, Raul Gonzalez… tìm cách vượt qua nó, nhưng họ bất lực. Tất cả chỉ có thể giành danh hiệu Pichichi với số bàn thắng khiêm tốn hơn rất nhiều so với Hugo Sanchez. Lý do chung là sự lên ngôi của bóng đá thực dụng cũng như trình độ phòng ngự của các đội bóng nói chung và các hậu vệ nói riêng ngày càng được cải thiện.
Phải đến mùa giải năm ngoái, kỷ lục của Hugo Sanchez mới bị lật đổ. Người đã phá kỷ lục của huyền thoại bóng đá người Mexico không ai khác chính là Ronaldo. Chân sút người Bồ Đào Nha đã khiến thiên hạ phải mắt tròn mắt dẹt khi trở thành Vua phá lưới La Liga 2010/11 với 41 bàn thắng, chỉ trong 34 lần ra sân thi đấu cho Real Madrid.
Có thể khẳng định, bất kỳ ai giữa Ronaldo và Messi giành Pichichi mùa này, người đó cũng sẽ đi vào lịch sử La Liga. Bởi với việc mùa giải vẫn còn 3 loạt trận nữa, cả hai vẫn còn cơ hội để nâng số bàn thắng của mình lên hơn 43 bàn. Và chắc chắn khi đó, thành tích của Vua phá lưới mùa giải này sẽ trở thành một kỷ lục mà không chỉ 20 năm, có thể phải đến 50, thậm chí cả trăm năm sau may ra mới có một tiền đạo có thể vượt qua.
Trong mùa bóng 2009/10, Messi là Vua phá lưới sau khi sút vào lưới các đối thủ ở La Liga tổng cộng 34 lần. Ngay trong mùa giải kế tiếp, ngôi sao của Barca mất danh hiệu Pichichi vào tay Ronaldo, trong mùa bóng CR7 lập mốc kỷ lục ghi bàn mới như đã đề cập ở trên. Còn bây giờ, giữa Ronaldo và Messi, ai sẽ thắng? Hẳn rất nhiều người đang hồi hộp chờ đợi màn phân định ở đường đua Pichichi để xem ai sẽ là “kỷ lục gia” mới ở xứ sở bò tót.
Bongdaplus.vn