
Kaka & nỗi buồn buổi hoàng hôn
Marca, tờ “xướng ngôn viên” của Real, đã chạy một bài phê phán chất lượng chuyên môn của 61 phút Kaka có mặt trên sân. Nào là chậm chạp; không một đường chuyền sắc sảo; không làm chủ được mặt trận tấn công… toàn những ví dụ chỉ để kết luận đúng một điều “Kaka không còn phù hợp với Real”. Họ coi đó là một thất bại của Kaka, một thất bại trong việc chứng minh mình đủ tầm vóc ở lại Bernabeu.
“Tôi sẽ rất vui nếu Kaka ở lại. Nhưng tôi không biết, Kaka không biết và cả đội cũng chẳng biết anh ấy có ở lại hay không”, HLV Mourinho đã nói như thế, theo cái cách “mèo khóc chuột” đầy ngoại giao. Thật ra, Mourinho là HLV duy nhất và đầu tiên của chủ tịch Perez được quyền quyết định nhân sự. Ông đang mơ đến là Modric và sẵn sàng bán cả Kaka lẫn Sahin để đạt được giấc mơ ấy.
Thực tế rất phũ phàng, chính tờ Marca đã phân tích rằng “Mourinho muốn đẩy nhanh tốc độ vụ Kaka trước chuyến du đấu ở Mỹ”. Kaka bây giờ đã là một người thừa không hơn không kém, một thần tượng đã về chiều. Tất cả những kẻ đã ngợi khen anh bây giờ đều quay lưng lại chê bai, ruồng rẫy anh như một chiến dịch được thống nhất từ trước.
Và điều mỉa mai nhất chính là mức phí chuyển nhượng và lương khủng của anh, thứ ngày xưa được coi là biểu tượng cho triết lý galacticos bây giờ lại là trở ngại lớn nhất trong mắt người Real…