
Guardiola bất lực, Barca chờ Vilanova phá “virus FIFA”
Tiền vệ Iniesta dính chấn thương bắp chân phải. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 15 ngày. Có nghĩa, ngôi sao 28 tuổi này không chỉ bỏ lỡ trận làm khách tại Getafe cuối tuần này, mà cả lễ xuất quân của Barca tại Champions League trước Spartak Moscow vào giữa tuần sau.
Trong khi đó, hậu vệ Alba đã bị cảm cúm khi tập trung cùng Tây Ban Nha. Anh được khẳng định cũng khó có thể ra sân ở Getafe.
Hiển nhiên, sự vắng mặt của Iniesta và Alba là tổn thất lớn với thầy trò HLV Tito Vilanova trong chuyến đi đầy rủi ro tới Madrid. Đúng là dàn sao tại Nou Camp vẫn còn một vài cầu thủ đẳng cấp để gánh vác nhiệm vụ mà bộ đôi trên để lại, như Adriano (thay Alba) và Fabregas (thay Iniesta). Nhưng rõ ràng, sự chắp vá này vẫn khiến NHM Nou Camp cảm thấy không an toàn. Lưu ý, Alba và Iniesta đang tạo thành một cặp bài trùng rất lợi hại bên hành lang trái của Barca mùa này.
Quan trọng hơn, Barca xưa nay vốn dĩ rất sợ các trận đấu hậu “virus FIFA”. Thậm chí, đây còn được xem như mối nguy lớn nhất của đội bóng Catalunya trong suốt triều đại HLV Josep Guardiola. Tính ra, Barca đã chơi 13 trận hậu “virus FIFA” từ mùa 2008/09. Kết quả, họ mất điểm tới 5 trận, gồm 1 thất bại và 4 trận hòa. Ngoài ra, Barca cũng chỉ giành được 2 chiến thắng với cách biệt trên 2 bàn trong số 8 trận còn lại. Nói tóm lại, tỷ lệ mất điểm của Barca hậu “virus FIFA” lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Trong khi đó, kình địch Real thì ngược lại. Đội bóng Madrid gần như miễn nhiễm với “virus FIFA”. Trong 13 trận hậu “virus FIFA”, Kền kền Trắng chỉ có đúng 1 trận mất điểm, thắng cả 12 trận còn lại, đặc biệt đều rất hoành tráng.
Tất nhiên, “nỗi sợ virus FIFA” của Barca nói trên đều diễn ra dưới triều đại Guardiola. Mọi chuyện có thể thay đổi, do Barca giờ đang sống dưới “kỷ nguyên Vilanova”.
So sánh thành tích của Barca và Real sau loạt trận quốc tế từ mùa 2008-09, mùa đầu tiên của Guardiola ở Nou Camp.

