
Cuộc đua Pichichi: “Cánh chim lạ” Bakambu
Không kể Cristiano Ronaldo, người chỉ mất một trận đấu để vươn lên số 1 với cú repoker (5 bàn) vào lưới Espanyol, những người đứng sau CR7 đang là Nolito (Celta Vigo) và Cedric Bakambu (Villarreal), bộ đôi này đều đang có 3 bàn sau 3 trận.
Trong đó, Nolito ít nhiều đã gây dựng được tên tuổi. Tiền đạo trưởng thành từ lò La Masia của Barca từng được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha, và cũng là chân sút số 1 của Celta Vigo ở La Liga trong 2 mùa gần nhất, lần lượt với 14 (2013/14) và 13 bàn (2014/15). Nhưng Bakambu là ai? Đó là người được mua về từ Bursaspor trong cuộc “thay máu” hàng công của Villarreal, với sự ra đi của Luciano Vietto (đến Atletico), Giovani dos Santos (LA Galaxy), Ikechukwu Uche (Tigres), Gerard Moreno (Espanyol), và màn gia nhập của Roberto Soldado (từ Tottenham), Adrian Lopez (Porto), Leo Baptistao (Atletico) cùng Bakambu.
Tiền đạo 24 tuổi này đương nhiên không phải là tân binh được chờ đợi nhất. Gương mặt được kỳ vọng nhất của Tàu ngầm vàng phải là Soldado, người mở tỷ số trong trận hòa Betis 1-1 ở vòng mở màn. Tuy nhiên, Bakambu lại trở thành một phát hiện thú vị, khi ghi 3 bàn trong 2 vòng gần nhất để trở thành chân sút số 1 của sân El Madrigal. Chỉ cần 2 trận, chân sút sinh ra ở Pháp, từng khoác áo các đội U18, U19 và U20 của quốc gia này trước khi chọn phục vụ đội tuyển CHDC Congo đã bước ra ánh sáng. Tất nhiên, về mặt tên tuổi, Bakambu vẫn chưa thể sánh với Antoine Griezmann (Atletico), Alexandre Lacazette (Lyon) hay Francis Coquelin (Arsenal), những đồng đội của anh ở đội U19 Pháp vô địch châu Âu năm 2010. Nhưng có lẽ, sớm muộn gì cánh chim lạ này cũng sẽ ghi dấu ấn.