
Tuy nhiên, khi thái độ đó ứng với Ronaldo trong trận thắng Granada, thì nó nói lên căn bệnh ngôi sao quá trầm trọng của tiền đạo này.
Việc Ronaldo mắc bệnh ngôi sao nặng thì ai cũng biết, ngay từ khi anh nổi lên tại Man United rồi. Nhưng sau khi gia nhập Real, thì căn bệnh đó như cá gặp nước, sinh sôi nảy nở không thể kiểm soát. CR7 trận nào cũng ra sân với mái tóc bóng lộn, quần áo nai nịt gọn gàng. Nếu được bận áo vest hay bộ cánh ăn chơi nhất ra sân, thì hẳn Ronaldo cũng sẽ mặc, thậm chí mỗi hiệp thay một bộ!
Nói ví von như vậy, để thấy Ronaldo mắc bệnh ngôi sao đến cỡ nào. Xin trở lại với tình huống bệnh ngôi sao “chết người” của CR7 trong trận đại thắng Granada vừa rồi. Pha ghi bàn của Ronaldo khá may mắn và ở tận phút 89, khi tỷ số đã là 4-1 nghiêng về Real. Bóng lập bập nảy ra từ pha qua người không thành của Kaka, tìm đến CR7 ngay trước vòng cấm và trong tư thế vô cùng thuận lợi. Anh vung chân đưa bóng găm thẳng vào khung thành. Ronaldo ngạo nghễ quay về phần sân nhà, mặt lạnh như… tiền! Cứ như thể, việc ghi bàn với anh dễ ợt, có gì để ăn mừng. Quả thật, đó đã là bàn thứ 21 của CR7 tại La Liga 2011/12, giúp anh độc chiếm ngôi đầu ở cuộc đua Pichichi.
Quay lại với 88 phút trước trận đấu mới thấy bệnh ngôi sao của Ronaldo nặng đến mức nào. Anh coi mình như cái rốn của vũ trụ. Tất cả đều phải xoay quanh anh, phải thi đấu vì anh. Ai có thể mắc sai lầm, chứ CR7 thì không. Cả trận, anh nhận được không biết bao nhiêu đường mồi bóng của đồng đội. Nhưng ngược lại, theo thống kê, CR7 chỉ có đúng một đường tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Tức, Ronaldo cứ có bóng là chăm chăm dứt điểm, xa mấy, khó mấy cũng sút. Trong các tình huống tấn công ngon ăn, trận này Real có 26 tình huống như vậy, Ronaldo không bao giờ chịu nhường đồng đội lập công. Nhưng khôn ngoan không lại với trời, Ronaldo chỉ ghi được 1 bàn “khuyến mại”.
Nhìn lại quá khứ, người ta còn chứng kiến rất nhiều hành động lột tả bệnh ngôi sao của CR7. Chuyện anh không ăn mừng, bĩu môi, thách thức đối phương, ưỡn ngực, ra vẻ ta đây... Thậm chí, bàn nào cũng vậy, cứ ghi bàn là CR7 hoặc thế này hoặc thế kia.
Song, lố bịch nhất có lẽ là việc Ronaldo lý giải tại sao CĐV đối phương la ó anh hồi đầu mùa. May mà Ronaldo vẫn còn kém, thậm chí kém rất nhiều Lionel Messi. Nếu không, bệnh ngôi sao của CR7 còn nặng hơn nhiều, và khi ấy, chẳng hiểu anh còn “nổ” đến cỡ nào nữa!
BẠN CÓ BIẾT?
C.Ronaldo bị rất nhiều người ghét
Đầu mùa giải 2011/12, Real đã sang Trung Quốc với hi vọng tiếp thị hình ảnh tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Thế nhưng, ý đồ của Real ít nhiều bị thất bại bởi C.Ronaldo.
Tại Trung Quốc, Ronaldo đã không được tiếp đón như thường lệ. Không những vậy, rất nhiều CĐV, thậm chí là các phóng viên công khai bày tỏ sự khó chịu trước thái độ kênh kiệu của Ronaldo. Ở thời điểm đó, trên các website của Trung Quốc đã có nhiều bài viết về việc “Ronaldo nên đi học cách ứng xử” hay “Ronaldo không bao giờ được xem là một hình tượng trong giới trẻ Trung Quốc”.
Gặp rắc rối với các CĐV tại Trung Quốc nhưng Ronaldo dường như không rút ra được những bài học cho riêng mình. Trong trận đấu với Dinamo Zagreb (1-0) trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2011/12, Ronaldo tiếp tục gây hận thù với các CĐV Croatia. Ronaldo bị chỉ trích với phát biểu cho rằng các CĐV Croatia muốn gây hấn với anh bởi vì anh “đẹp trai, giàu có và là một cầu thủ bóng đá vĩ đại”.
Bongdaplus.vn