
TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG
Khỏi phải nói Bilbao đang khao khát một danh hiệu thế nào sau 28 năm trắng tay và những thất bại trong các trận chung kết gần đây, gồm chung kết Cúp Nhà Vua 2009 (thua Barca) và chung kết Europa League 2012 (thua Atletico). Dưới bàn tay của HLV Marcelo Bielsa, đội bóng xứ Basque giờ cũng trình diễn một lối chơi rất khác và quan trọng hơn, họ cũng không còn chịu nỗi ám ảnh thua Barca khi gần 1/2 đội hình (De Marcos, Muniain, Herrera, Aurtenetxe, Iturraspe) mới lần đầu đá chung kết Cúp Nhà Vua.
Tuy nhiên, Barca cũng có một lý do quan trọng để chiến thắng. Đó chính là Guardiola, mà nói như tiền vệ Iniesta trong bài trả lời phỏng vấn tờ La Vanguardia thì các cầu thủ muốn Pep “ra đi với nụ cười trên môi”. “Barca đã thất bại ở hai đấu trường quan trọng nhất, nhưng phía trước vẫn còn một danh hiệu và chúng tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng vì Pep”, tiền vệ 28 tuổi này khẳng định. Nếu vậy, đó sẽ là đoạn kết hoàn hảo cho chu kỳ thành công mà Pep mở ra ở Nou Camp, cũng sau chiến thắng trong một trận chung kết Cúp Nhà Vua trước... Bilbao.
ĐIỂM TỰA MASCHERANO
Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện này, HLV Guardiola còn phải giải quyết một vấn đề. Đó là những lỗ hổng ở hàng phòng ngự khi đội trưởng Puyol, Abidal, Alves và Fontas cùng chấn thương. Để khỏa lấp sự vắng mặt của bộ tứ này, Pep có thể sẽ để hậu vệ trẻ Martin Montoya thay Alves đảm đương cánh phải trong sơ đồ 4 hậu vệ, hoặc mạo hiểm với sơ đồ 3-4-3. Nhưng dù là lựa chọn nào, ông vẫn có thể ít nhiều an tâm với tấm lá chắn trước khung thành Pinto.
Bởi ở giai đoạn cuối mùa, có vẻ như Pique đã lấy lại được phong độ đỉnh cao. Quan trọng hơn, Pep đang có trong tay một hòn đá tảng thực sự: Mascherano, người được đưa về để cạnh tranh vị trí tiền vệ trụ với Busquets nhưng lại đóng đinh luôn ở vị trí trung vệ. Trong vai trò bất đắc dĩ ấy, Masche đã chơi cực hay và ổn định khi anh chính là hậu vệ Barca thi đấu nhiều nhất mùa này với 45 trận và 4.403 phút trên sân. Ngoài ra, cầu thủ người Argentina này còn đá tốt ở mọi vị trí nơi hàng phòng ngự, từ trung vệ lệch phải, lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 cho đến cả 3 vị trí của sơ đồ 3-4-3 và hiệu quả thì khỏi nói, khi Barca chính là đội có hàng thủ tốt nhất La Liga mùa này với 29 bàn thua.
Tiết kiệm 10 triệu euro nhờ... thất bại
Thất bại luôn rất khó chấp nhận, nhất là ở Barcelona. Thế nhưng nó cũng có... mặt tốt, mà ở mùa này, đó là việc họ tiết kiệm được tới 35 triệu euro tiền thưởng cho các cầu thủ. Ngoài ra, những thất bại ở La Liga và Champions League cũng giúp Barca không phải chi 10 triệu euro cho Arsenal (4 triệu) cùng Udinese (6) theo các điều khoản bổ sung trong hợp đồng mua Fabregas và Alexis Sanchez.
Bongdaplus.vn