
Bình luận: Bình yên ở Bernabeu và sấm chớp ở Riazor
Bài báo viết:
“Hôm qua trợ lý Karanka đã dự cuộc họp báo chứ không phải Mourinho và tôi tự hỏi liệu có phải HLV trưởng không hài lòng với trận đấu của Madrid, bởi vì ông có lý do để cảm thấy như vậy. Một lần nữa người ta lại thấy một hình ảnh lười nhác trong những trận đấu đầu tiên tại Liga của đội bóng áo trắng. Một bàn thắng ăn may của Higuain và một cú sút phạt đền thành công của Cristiano, ngoài ra chẳng còn vị gì nữa.
VIDEO tổng hợp các diễn biến của trận Real - Celta
Madrid bắt đầu trận đấu không tồi, nhưng nhanh chóng bị hòa tan trong một lối chơi thiếu lửa. Mourinho đã bố trí cả ba cây violin (Kaka, Ozil và Modric), nhưng không một cầu thủ nào tỏa sáng. Nhưng trên hết, Cristiano thiếu điện và có vẻ một điều gì đó đang xảy ra với anh. Ở hàng công, người duy nhất chạy là Higuain.

Bên cạnh sự có mặt của bộ ba nói trên là sự thất vọng nói chung về giải pháp cho sự thiếu hụt lực lượng chính ở phòng thủ cánh trái. Tuyến trẻ mất tăm: Sergio chuyển sang chơi cánh phải và Essien trấn giữ cánh phải. Vì thiếu Nacho, bố trí Essien như vậy là đúng. Nhưng cả hai vẫn không thể làm khán giả không nhớ tới Marcelo, nhất là trong một trận đấu như thế này ở Bernabeu, trước một đối thủ phòng ngự bê tông. Madrid cần một cầu thủ phát động tấn công, tạo ra nguy hiểm, kích động khán giả và xóa tan sự buồn chán, nhưng hôm qua thiếu Marcelo. Thỉnh thoảng ở hiệp hai chỉ có một vài tình huống lóe sáng của Celta.
Trận đấu ở Riazor là một show diễn tuyệt vời. Barca dẫn trước 0-3 rất sớm với sự di chuyển kỳ diệu của Cesc Fabregas. Có vẻ như trận đấu sẽ là 0-7. Nhưng Paradas đã trừng phạt Barca bằng một quả penalty. Ngay sau đó là một cú bóng bật ra và một phút sao nhãng của Valdes, rồi tỷ số là 2-3.
Hiệp hai diễn ra dồn dập, với Barca chỉ còn 10 người (có điều là trong đó vẫn còn Messi), và một Depor dũng mãnh với những cơ hội ghi bàn ở khắp nơi. Kết quả cuối cùng là 4-5, với Aranzubia cũng tham gia tấn công trong quả phạt góc cuối cùng. Một màn trình diễn đẹp mắt và đầy xúc cảm. Và người giải quyết trận đấu, tại sao không, vẫn là Messi.