
Barca sửa soạn chào đón Alex Song trong ít giờ tới?!
Theo Sport và Mundo Deportivo, Phó chủ tịch phụ trách thể thao Barcelona Josep Maria Bartomeu và giám đốc thể thao Raul Sanllehi đã có mặt tại London hôm thứ Ba để đàm phán với đại diện Arsenal, và thương vụ có thể sẽ hoàn tất trong vài giờ tới.
Cũng theo nguồn từ giới truyền thông, đội bóng Bắc London đã từ chối lời đề nghị ban đầu trị giá 15 triệu euro từ Barca và nhất quyết giữ con số hơn 20 triệu euro. Tuy nhiên, giá chốt cuối cùng được đôi bên đồng thuận có thể rơi vào khoảng từ 18 đến 19 triệu euro.
Đề xuất một cầu thủ Barca là Ibrahim Afellay hoặc Cristian Tello tới sân Emirates theo dạng cho mượn như là một phần của bản hợp đồng đã không được tính đến.

Barca đã từ bỏ theo đuổi Javi Martinez của Bilbao vì giá quá cao
Trong khi phản ứng từ Barcelona vẫn là im lặng sau thông tin trên, thì Javier Clemente, người từng là HLV của Alex Song tại ĐTQG Cameroon từ 2011 đến 2012 đã nhận định trên truyền thông Catalunya rằng tiền vệ này có thể thích nghi tại sân Nou Camp.
“Song là một cầu thủ tuyệt vời”, Clemente nói. “Thể chất cậu ấy rất khỏe, năng động. Song luôn tập luyện chăm chỉ và có kỹ thuật rất tốt. Cậu ấy ở đẳng cấp của Barca”.
“Song là một cầu thủ sở hữu một số phẩm chất của Keita và cả Yaya Toure. Với tôi cậu ấy có nhiều khả năng sáng tạo hơn khi tấn công. Nếu bạn biết cách hướng dẫn Alex Song, cậu ấy sẽ không gây ra vấn đề gì với bạn, giống như Samuel Eto’o”.
Song nằm trong tầm ngắm của Barca từ đầu Hè trong kế hoạch tìm kiếm một cầu thủ có thể đá ở vị trí trung vệ cũng như tiền vệ, như xác định của tân HLV Tito Vilanova trong cuộc họp báo ra mắt cuối tháng trước. Javi Martinez của Athletic Bilbao được cho là sự lựa chọn hàng đầu của Vilanova, tuy nhiên Barca không sẵn sàng bỏ ra 40 triệu euro trong điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này với đội bóng xứ Basque.