
Barca: Ngóng Thiago Silva, dự phòng Marquinhos
XÓA TAN RÀNG BUỘC
Theo tờ Marca, chính Thiago Silva đã tiết lộ với bạn bè của mình: “Tôi muốn đến Barcelona”. Tuyên bố ấy cho thấy, cũng giống ông thầy Ancelotti, anh không còn thiết tha ở lại sân Parc des Princes nữa. Và trên thực tế, cầu thủ sinh năm 1984 này cũng từng có ý định gia nhập đội bóng Catalan từ mùa Hè trước. Nhưng phải đến khi được đích thân HLV Tito Vilanova mời mọc khi Barca chạm trán PSG ở tứ kết Champions League mùa 2012/13, rồi bị Dani Alves và Neymar lôi kéo trong suốt chiến dịch Confed Cup 2013, ước muốn này mới trở nên mạnh mẽ.
1 năm trước, Thiago Silva phải đành lòng chuyển đến PSG, phần vì sức hút từ Ancelotti, phần vì lời hứa với Leonardo. Nhưng sau một mùa cống hiến cho đội bóng Pháp, anh đã trả được món nợ ân tình với vị GĐTT đồng hương. Đến khi Carletto quyết định rời PSG để chuyển đến dẫn dắt Real Madrid, không còn gì để Silva phải suy nghĩ nữa. Và trong bối cảnh chính đội chủ sân Parc des Princes cũng đang ráo riết tìm phương án thay thế cầu thủ 28 tuổi này, lời hé lộ kia âu cũng là điều dễ hiểu.
Tất nhiên, Barca thừa biết đây mới chỉ là tiền đề cho một cuộc đàm phán hứa hẹn vô cùng dai dẳng. Thậm chí, rất có thể nó sẽ chỉ khép lại vào ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè (31/8). Bởi tuy rất muốn đến Nou Camp, Silva vẫn khẳng định, anh sẽ chỉ đàm phán các điều khoản cá nhân với Barca sau khi hai CLB đạt được thỏa thuận. Nhưng như tuyên bố của phát ngôn viên Toni Freixa, thì đội bóng Catalan “sẵn lòng làm tất cả để đáp ứng yêu cầu của HLV Vilanova”.
PHƯƠNG ÁN B: MARQUINHOS
Yêu cầu tìm một trung vệ đẳng cấp và Tito cũng đã chỉ đích danh Thiago Silva. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp cũng có thừa kinh nghiệm để không “để hết trứng vào một giỏ”. Trong lúc chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ vì Silva, họ đã tiếp tục đẩy mạnh một thương vụ khác. Mà cụ thể, theo Sky Sport Italia thì họ vừa nâng đề nghị mua trung vệ Marquinhos của AS Roma từ 25 lên 32 triệu euro.
Đó là cái giá quá hấp dẫn cho một cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG, mới có 1 năm chinh chiến tại châu Âu và chỉ khiến đội bóng Italia mất có 5 triệu euro để đưa về từ Corinthians. Nhưng đây là sự đầu tư hợp lý cho tương lai, khi Marquinhos kém người đàn anh đồng hương Thiago Silva tới 10 tuổi. Và trước lúc Neymar rực sáng ở Confed Cup 2013, chẳng phải ai cũng nói rằng Barca đã hớ khi bỏ ra tới 57 triệu euro để mua tiền đạo này đó sao?
TRỞ NGẠI LƯƠNG BỔNG
Một trong những trở ngại của thương vụ Thiago Silva là khoản lương 8 triệu euro/mùa mà trung vệ này đang nhận ở PSG. Đây là mức lương cao gần nhất ở Barcelona, chỉ kém Messi (11,5 triệu euro) và Villa (11 triệu, nếu vẫn ở lại Barca), hơn cả Xavi (7,5 triệu), Iniesta và Neymar (cùng 7 triệu). Tuy nhiên, Silva đã tỏ ý sẵn sàng giảm lương, trong khi Barca cũng cam kết sẽ tìm ra giải pháp để đáp ứng yêu cầu của cầu thủ Brazil.