
Vài mùa gần đây, như để hâm nóng hơn bầu không khí thù địch trước mỗi trận Siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha, Dani Alves thường xuyên có những cuộc khẩu chiến với Jose Mourinho. Nhưng thật ngạc nhiên, trước thềm trận, cựu cầu thủ Sevilla lại có những lời lẽ đầy hữu hảo khi nói về Người đặc biệt.
“Tôi tưởng như đã tới Chelsea khi Jose Mourinho còn ở đó”, hậu vệ người Brazil tiết lộ trên Radio Renascenca về bí mât anh từng lọt vào tầm ngắm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong giai đoạn ông dẫn dắt đội bóng Tây London, trước khi Barcelona đặt vấn đề.
“Ông ấy muốn tôi gia nhập Chelsea nhưng cuối cùng vụ chuyển nhượng đã thất bại. Tôi tiếp tục ở lại Sevilla thêm một mùa giải và sau đó trở thành người của Barcelona. Và rất logic khi hiện tại chúng tôi trở thành đối thủ của nhau”.
“Không nghi ngờ gì, Mourinho là một huấn luyện viên tuyệt vời nhưng tôi là cầu thủ của Barcelona và vì thế không thể chúc ông ấy may mắn”, Alves kết luận một cách hài hước.