
7 điều rút ra từ trận Real thua sốc Betis

Hãy nhìn vào các số liệu thống kê cơ bản một phút: Sở hữu bóng 69%, 18 cú sút, 8 trúng cầu môn và 80% các đường chuyền thành công.
Thông thường, khi bất cứ đội bóng nào sở hữu những thống kê trên sau 90 phút, họ đã giành được điểm số trọn vẹn. Khi nó thuộc về một đội hình ưu tú như Real Madrid, thường xuyên sẽ là một bữa tiệc no nê bàn thắng. Nhưng kịch bản này đã không xảy ra tại Benito Villamarin. Real đã thua, và lý do chính bởi các chân sút của Jose Mourinho đã vô cùng lãng phí các cơ hội trước cầu môn.
Nhà ĐKVĐ tung ra tới 18 pha dứt điểm, nhưng không hơn một nửa đi vào khung thành đối phương. Quan trọng nhất, không một lần làm tung lưới Betis, bên cạnh một bàn không được công nhận và một quả penalty không được hưởng.
Mourinho cũng có lỗi lầm

Với 25 trận còn lại của mùa giải, cuộc đua giành ngôi Vương vẫn chưa chấm dứt bởi chặng đường dài phía trước, cho dù Barca có nâng khoảng cách lên 11 điểm với Real hay không.
Real không muốn bị dập tắt hy vọng, họ cần không được phép mắc quá nhiều sai lầm thay vì chỉ chăm chăm tìm ai để đổ lỗi. Và thực tế, "người đặc biệt" cũng phải có liên đới trách nhiệm.
Los Blancos đã thua trận thứ 3 trên sân khách mùa này (2 trận ở Sevilla); và sẽ bước sang tháng 12 ở vị trí thứ 3 lần đầu tiên dưới thời Jose Mourinho. Nếu Roman Abramovich ngồi ở "Nhà trắng", hẳn Mourinho đã bị nhà tài phiệt người Nga cho đi tìm việc khác vào ngày mai.
Mùa trước, lời chỉ trích nặng nề duy nhất nhắm vào Mourinho là ông thực hiện xoay tua đội hình quá ít. Trận gặp Betis có nhiều lý do cho "Người đặc biệt" có thể để các trụ cột như Ronaldo, Pepe, Casillas... nghỉ ngơi. Một ví dụ khác, hãy nhìn Di Maria chơi như thế nào trên sân Benito Villamarin. Không thể hiểu tại sao Mourinho lại cho tiền vệ người Argentina đá ngay từ đầu sau khi chơi trọn 90 phút vài ngày trước, trong khi ông vẫn còn một Kaka khỏe mạnh trên ghế dự bị.
Hai mặt của Betis

Trong trận derby Seville tuần trước, Betis bị đội chủ sân Sanchez Pijzuan đánh cho xây xẩm mặt mày với 5 bàn thua trắng. Trong thất bại này, thủ thành Adiran được nhìn như nguyên nhân chính dẫn đến trận thua sốc của Betis.
Không may cho Real, không có một Adrian-ngớ-ngẩn trong đêm thứ 7. Cựu ngôi sao của học viện đào trẻ Betis đã có một trận đấu xuất thần, cản phá 8 cú sút của các cầu thủ đội khách, trong đó có 3 tình huống cứu thua đẳng cấp thế giới.
Xabi Alonso là người thực hiện các quả đá phạt

Rất nhiều người cảm thấy dằn vặt vì vài tháng qua Cristiano Ronaldo đã không ghi bàn từ một quả đá phạt. Nhưng thực tế, cũng không nhiều người đánh giá cao khả năng đá phạt của tiền vệ người Bồ. Anh chỉ vượt trội ở một khu vực, hay khoảng cách nhất định và không thuộc diện ưu tú trong hầu hết các góc đá phạt bất kỳ.
Xabi Alonso không là người phù hợp duy nhất, nhưng là người thực hiện các quả đá phạt nguy hiểm nhất. Cựu cầu thủ Liverpool không sút trực tiếp vào cầu môn, mà tận dụng rất sức mạnh tuyệt vời và lợi thế chiều cao của Real để trao vô số cơ hội ghi bàn cho các đồng đội.
Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Betis chơi tốt hơn của Real

Hai tiền vệ trung tâm của Betis là đôi bạn cùng phòng Benat và Jose Canas đã giúp họ có một màn trình diễn tuyệt vời tại khu vực giữa hàng tiền vệ. Không quá khi nhận định rằng, Benat và Canas trong trận đấu đêm thứ Bảy có đẳng cấp không kém bất kỳ cặp đôi tiền vệ trung tâm nào mà Jose Mourinho sử dụng.
Benat đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và là cầu thủ tung ra nhiều cú sút thứ 2 của Betis và thậm chí còn sút nhiều hơn Benzema - một tiền đạo. Đối tác của Benat, đã cầy ải không ngừng nghỉ cả trận, vô hiệu hóa hoàn toàn Oezil và Kaka.
Trọng tài làm tổn thương Real, nhưng không hại chết họ

Rất hiếm đội bóng nào như Real Madrid có quyền hợp pháp nói trọng tài có thể khiến họ mất điểm. Jose Mourinho sau trận đã phàn nàn trọng tài mắc 2 sai lầm lớn là từ chối bàn thắng của Benzema và không cho Real được hưởng quả penalty dù Nosa để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Nhưng Mourinho không thể đổ hết lỗi cho các trọng tài như nguyên nhân khiến Real trắng tay.
Đầu tiên, trọng tài mắc sai sót không chỉ với Real. Ví dụ, Ruben Castro không hề rơi vào thế việt vị trước khi mặt đối mặt với Iker Casillas. Thứ hai, cả đội Real đã chơi một trận kém cỏi. Bất chấp sở hữu gấp đôi số lần dứt điểm về cầu môn, hơn gấp đôi thời gian kiểm soát bóng, họ không ghi nổi một bàn. Vậy đổ lỗi cho trọng tài chỉ là một cái cớ.
La Liga còn lâu mới nhàm chán

Các cổ động viên trung lập thường gọi La Liga là buồn tẻ, là phiên bản của giải VĐQG Scotland. Họ chỉ thấy hai đội bóng hay nhất thế giới, năm này qua năm khác kết thúc mùa bóng ở một khoảng cách xa vời vợi so với phần còn lại.
Không thể phủ nhận sự thật đang hiện hữu sự mất cân bằng chắc chắn là quá lớn và khoảng cách xa vời vợi về tài chính giữa hai gã khổng lồ và phần còn lại, nhưng không có nghĩa toàn bộ giải đấu nhàm chán.
La Liga có nhiều sự hấp dẫn hơn chỉ cuộc đua chức Vô địch và chiến thắng của Betis trước "Kền kền trắng" đã chứng minh điều đó.
Tuần trước Betis bị đánh bại bởi đội bóng đang đứng thứ 10 trên BXH 5 bàn không gỡ. Tuần này, họ khiến nhà ĐKVĐ ngã chổng vó và có thể sẽ kết thúc vòng đấu trong vị thế của đội bóng tranh chấp một chỗ dự Champions League.
Real sau thất bại có nguy cơ bị Barca gia tăng khoảng cách lên thành 11 điểm, và đội bóng xứ Catalunya không phải là đội duy nhất phải dùng "ống nhòm" để nhìn thấy đoàn quân Jose Mourinho phía sau lưng. Atletico Madrid cũng có thể kết thúc vòng đấu với khoảng cách 8 điểm nhiều hơn so với kình địch cùng thành phố.
Nếu như kịch bản trên xảy ra đúng như dự đoán, trận derby Madrid tuần sau rất có thể sẽ chứng kiến Atletico Madrid nâng khoảng cách với Real lên thành 11 điểm, và khi đó thay vì "Real và Barca với phần còn lại", sẽ là "Barca và Atletico với phần còn lại".