
Có rất nhiều cặp đấu quá chênh lệch đẳng cấp ở vòng 1/16 này. Một PSG đang dẫn đầu tuyệt đối tại Ligue 1 chỉ phải tới làm khách trên sân của Sable – đội bóng nghiệp dư đến từ hạng Năm. Đành rằng ở vòng trước, Sable đã gây sốc khi loại Sedan (Ligue 2). Nhưng PSG không phải Sedan, đặc biệt khi họ đang được Carlo Ancelotti dẫn dắt.
ĐKVĐ Ligue 1 Lille cũng rất dễ thở khi đối thủ chỉ là một đại diện khác của giải hạng Năm, Compiegne. Cùng thoải mái như PSG và Lille còn có Lyon, Bordeaux, Ajaccio, Valenciennes hay Marseille. Những CLB thuộc giải đấu danh giá nhất Pháp này có thể dạo chơi cũng vượt qua các cuộc đối đầu với đội bóng hạng dưới họ rất nhiều.
Trong khi đó, Montpellier và Auxerre sẽ chẳng thể dễ dàng hạ gục Tours, Chateauroux. Đây là hai đội rất có duyên với các Cúp Pháp, đặc biệt Chateauroux. Ở 3 mùa gần nhất, Chateauroux luôn vượt qua ít nhất vòng 1/16 và từng bỏ lại sau lưng 4 đại diện Ligue 1. Đã quá quen khi đụng độ với các đội bóng hạng cao hơn mình, Chateauroux (Ligue 2) sẵn sàng vượt qua một Auxerre đang khủng hoảng để giành vé đi tiếp. Tours (Ligue 2) đã chứng tỏ sức mạnh ở vòng trước, nên Montpellier cũng khó lòng điền tên mình ở vòng sau.
Cuộc nội chiến Ligue 1 duy nhất là trận đấu Nice – Rennes trên sân Ray. Ơ thời điểm hiện tại, Nice không còn đủ sức gây những bất ngờ khi mất tới 6 trụ cột cho CAN 2012. Hơn nữa, Đại bàng nhỏ (tạm xếp thứ 18) đang phải tập trung tối đa cho cuộc chiến trụ hạng Ligue 1 nên có thể dễ dàng buông ở mặt trận này. Còn Rennes lại muốn giữ nhiệt cho cuộc đón tiếp Marseille ở vòng 21 Ligue 1 nên rất quyết tâm giành thắng lợi. Ơ 3 trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Antonetti toàn thắng mà không để thủng lưới lần nào.
Rennes chỉ còn 2 sân chơi (Cúp Quốc gia và Ligue 1) nên muốn cháy hết mình để có thể giành vé dự các Cúp châu Âu mùa tới. Với đội hình đồng đều hơn và không chịu tổn thất lực lượng như Nice, đội bóng vùng Bretagne nước Pháp đủ khả năng giành vé từ Ray.

Bongdaplus.vn