
Sau vòng 19, PSG vượt qua Montpellier để giành chức vô địch lượt đi nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua, thì sau vòng 29, đội bóng Thủ đô nước Pháp phải trả lại vị trí ấy về cho đối phương vì thua… chỉ số phụ (+23 so với +26 của Montpellier).
Thực tế sau 3 trận đấu đáng thất vọng vừa qua cho thấy HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa thành công trong việc xây dựng cho PSG một cỗ máy biết chiến thắng, dù trong tay ông đang có một đội quân tinh nhuệ, đắt giá nhất Ligue 1. So với người đồng nghiệp bên phía Montpellier – HLV Rene Girard, thì Ancelotti hạnh phúc hơn rất nhiều. Chiến lược gia người Italia này thoải mái bổ sung lực lượng, không phải đau đầu tính chuyện giữ chân các cầu thủ giỏi (vì đã có túi tiền của giới chủ Qatar).
Nhiệm vụ chủ yếu của Ancelotti lúc này là khắc phục những nhược điểm cố hữu về chuyên môn có thể ngăn cản PSG đứng lên bục cao nhất cuối mùa này. Việc Pastore bị các hậu vệ Bordeaux “bắt chết” đã chứng tỏ tuyến giữa của PSG thường chơi không tốt khi tiền vệ người Argentina này không còn là chính mình. Bên cạnh đó, việc tiền vệ Menez dính chấn thương và không thể thi đấu trong hiệp 2 khiến chủ nhà mất phương hướng tấn công và buộc Nene phải hoạt động quá rộng.
Đáng ra, HLV Ancelotti phải tung ngay Bodmer vào sân để thay thế một trong hai tiền vệ trụ nhằm hỗ trợ tấn công tốt hơn. Bởi Bodmer luôn biết cách tạo nên khác biệt để khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Nhiều lần ở mùa này, cựu tiền vệ Lyon (tung đường chuyền quyết định để Hoarau gỡ hòa ở trận tiếp Bordeaux hôm qua) đã trở thành người hùng của PSG khi các chủ lực khác không thể tỏa sáng.
Tuyến phòng ngự đã vào guồng với bộ tứ vệ Bisevac – Alex – Sakho – Maxwell (dù không phải lúc nào cũng hay), Hoarau đảm nhận tốt nhiệm vụ ghi bàn. Giờ đây, tuyến giữa lại bộc lộ những điểm yếu dễ bị đối phương bắt bài. Nên chăng HLV Ancelotti cần linh hoạt hơn trong việc bố trí những nhân tố cho tuyến giữa thi đấu hiệu quả.
Thực tế sau 3 trận đấu đáng thất vọng vừa qua cho thấy HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa thành công trong việc xây dựng cho PSG một cỗ máy biết chiến thắng, dù trong tay ông đang có một đội quân tinh nhuệ, đắt giá nhất Ligue 1. So với người đồng nghiệp bên phía Montpellier – HLV Rene Girard, thì Ancelotti hạnh phúc hơn rất nhiều. Chiến lược gia người Italia này thoải mái bổ sung lực lượng, không phải đau đầu tính chuyện giữ chân các cầu thủ giỏi (vì đã có túi tiền của giới chủ Qatar).
Nhiệm vụ chủ yếu của Ancelotti lúc này là khắc phục những nhược điểm cố hữu về chuyên môn có thể ngăn cản PSG đứng lên bục cao nhất cuối mùa này. Việc Pastore bị các hậu vệ Bordeaux “bắt chết” đã chứng tỏ tuyến giữa của PSG thường chơi không tốt khi tiền vệ người Argentina này không còn là chính mình. Bên cạnh đó, việc tiền vệ Menez dính chấn thương và không thể thi đấu trong hiệp 2 khiến chủ nhà mất phương hướng tấn công và buộc Nene phải hoạt động quá rộng.
Đáng ra, HLV Ancelotti phải tung ngay Bodmer vào sân để thay thế một trong hai tiền vệ trụ nhằm hỗ trợ tấn công tốt hơn. Bởi Bodmer luôn biết cách tạo nên khác biệt để khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Nhiều lần ở mùa này, cựu tiền vệ Lyon (tung đường chuyền quyết định để Hoarau gỡ hòa ở trận tiếp Bordeaux hôm qua) đã trở thành người hùng của PSG khi các chủ lực khác không thể tỏa sáng.
Tuyến phòng ngự đã vào guồng với bộ tứ vệ Bisevac – Alex – Sakho – Maxwell (dù không phải lúc nào cũng hay), Hoarau đảm nhận tốt nhiệm vụ ghi bàn. Giờ đây, tuyến giữa lại bộc lộ những điểm yếu dễ bị đối phương bắt bài. Nên chăng HLV Ancelotti cần linh hoạt hơn trong việc bố trí những nhân tố cho tuyến giữa thi đấu hiệu quả.

THỐNG KÊ
1. Trận Toulousse - Auxerre (1-0) là lần đầu tiên ở mùa này không có thẻ phạt nào được rút ra.
6. 6/7 bàn thắng gần nhất của Marseille vào lưới Nice tại Ligue 1 do anh em nhà Ayew ghi.
14. Lyon là đội duy nhất tại Ligue 1 ghi được ít nhất 1 bàn thắng trong tất cả các trận đấu (14 trận) trên sân nhà mùa này.
19. PSG đã nâng số bàn thắng ở 15 phút cuối các trận mùa này lên con số 19. Đây là một kỷ lục.
50. Rene Girard vừa trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt Montpellier có được chiến thắng thứ 50 tại Ligue 1.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
18 bàn: Giroud (Montpellier)
13 bàn: Hazard (Lille), Nene (PSG)
12 bàn: Gomis (St.Etienne).
KẾT QUẢ VÒNG 29
Montpellier - St.Etienne: 1-0
Evian - Lille: 0-3
Lyon - Sochaux: 2-1
Nice - Marseille: 1-1
Ajaccio - Lorient: 1-1
Brest - Nancy: 0-1
Valenciennes - Rennes: 1-0
Toulouse - Auxerre: 1-0
Dijon - Caen: 2-0
PSG - Bordeaux: 1-1
Bongdaplus.vn