
Và với trận hòa trong thế thua trước đội chót bảng Auxerre cuối tuần qua, để lỡ cơ hội san bằng cách biệt với đội đầu bảng Montpellier vừa rồi, Ancelotti dần mất lòng tin đối với giới chủ CLB.
Thêm vào đó, ông lại có mâu thuẫn với một số trụ cột, điển hình là Pastore. Kể từ khi trở lại sau chấn thương hôm 19/2 vừa rồi, Pastore ra sân trong tình trạng “bập bõm”, tức hay bị ngồi dự bị hoặc bị thay ra giữa chừng. Ancelotti công khai thể hiện thái độ với Pastore bằng nhận xét “phong độ của anh ta không tốt” trong khi nhiều cầu thủ PSG ủng hộ tiền vệ người Argentina này. Phải chăng, đó là lý do mà Ancelotti nghỉ buổi tập hôm 17/4 và để trợ lý Makelele thay thế.
Hợp đồng với tiền lương 6 triệu euro/mùa của Ancelotti có thời hạn 2 năm rưỡi nhưng PSG đã bắt đầu rục rịch chuyển hướng khi tiếp cận người cũ của mình là Pochettino, hiện đang huấn luyện Espanyol. Pochettino luôn khẳng định ông còn 2 năm hợp đồng với Espanyol và muốn đàm phán gia hạn tiếp, nhưng có thể PSG, với khoản tiền kếch xù cùng những tham vọng lớn, sẽ khiến ông đổi ý. Đó là lý do tại sao gần đây ông phát biểu đầy ẩn ý: “Mỗi HLV đều có ngày hết hạn của mình và bóng đá sẽ đưa bạn tới nơi cần đến”.
Nếu PSG thuyết phục thành công Pochettino, có thể sẽ có hiệu ứng domino ở mùa Hè này trên ghế huấn luyện. Mourinho có khả năng rời Real để Ancelotti thế chỗ tại Bernabeu trong khi Bielsa và Blanc đang là ứng viên cho ghế huấn luyện tại Inter. Tuy nhiên, PSG cũng rất thích Mourinho và biết đâu, không có hiệu ứng domino mà chỉ là cuộc đổi ngôi giữa Ancelotti (người cũ Milan) và Mourinho (khách cũ của Inter)?
Bongdaplus.vn