
Bằng không, mùa tới sẽ là lần đầu tiên sau 12 năm liên tiếp, Mãnh sư lỗi hẹn với Champions League.
“Chuyên gia chạy nước rút” Lyon không còn tự tin ở khả năng của mình. Họ đã để Lille bỏ cách xa tới 9 điểm. Kể cả có thắng Evian ở trận đấu bù vòng 34 ngày 10/5 này, thì Lyon cũng rất khó có cơ hội chiếm vị trí thứ ba của ĐKVĐ Lille. Điều đáng khen với thầy trò HLV Garde chính là tinh thần không chùn bước. Trước cuộc đón tiếp Valenciennes, cơ hội lọt vào Top 3 chung cuộc của Lyon mong manh như “ngọn nến trước gió” và gần như tắt lịm khi nghe tin Lille thắng trận tại Nice (ngay từ phút thứ 6, De Melo đã ghi bàn để đem về chiến thắng 1-0 cho Lille).
So với trận chung kết Cúp QG Pháp, Lyon vào cuộc nhanh hơn nhưng lại không tạo được thế trận như mong muốn. Hy vọng “kết liễu” đối phương ngay trong hiệp 1 khiến đội bóng này lại mắc những sai lầm thường thấy. Đội hình dâng cao và nhanh chóng bị gỡ hòa, dù đã dẫn bàn trước. Rất may, họ kịp nhận ra điểm yếu chết người ấy để tăng cường phòng thủ và chờ cơ hội phản công nhanh để giành thắng lợi thứ 13 trên sân nhà mùa này.
Với bình quân 2,41 điểm/trận ở Gerland mùa 2011/12, Lyon thi đấu ở sân nhà tốt thứ 2, thành tích đó chỉ xếp sau Montpellier. Giá như, thành tích sân khách của thầy trò HLV Garde khá khẩm hơn (9/11 thất bại ở mùa này của Lyon đều diễn ra trên sân đối phương), thì có lẽ họ đã chẳng phải tiếc nuối nhiều như hiện tại. Từ nay đến hết mùa, Lyon còn 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Nhưng cả Evian lẫn Ajaccio đều rất rắn mặt khi có sự cổ vũ của khán giả nhà. Có vẻ như định mệnh đã an bài. Lần đầu tiên sau 12 năm, Lyon sẽ phải chấp nhận chầu rìa Top 3.
Bongdaplus.vn