1. Chelsea
Chelsea đã thực sự thay da đổi thịt kể từ khi vị chủ tịch Roman Abramovich mua lại đội bóng này năm 2003. Nhờ những “đồng rúp” của vị tỉ phú này, HLV của Chelsea khi đó là ông Ranieri đã xây dựng lại đội bóng với hàng loạt các ngôi sao như Damien Duff, Glen Johnson, Joe Cole và Claude Makelele.
Thực sự Chelsea lúc đó đã gây ấn tượng rất mạnh với lối chơi của mình và trở thành một ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch giải NHA tuy nhiên kết thúc mùa giải đầu tiên dưới triều đại của Abramovich, Chelsea chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ hai bởi một Arsenal đã chơi quá xuất sắc. Còn trên đấu trường châu Âu, mặc dù cũng đã chơi cực hay nhưng kết quả cuối cùng thì như ai cũng đã biết, Chelsea bị loại ở bán kết bởi hiện tượng AS Monaco.
Ranieri không thể giúp Chelsea lên ngôi ngay ở mùa giải đầu tiên dưới thời Abramovich
Kết thúc mùa giải, Ranieri bị sa thải và người thay thế ông là cái tên Jose Mourinho – người đã mở ra một giai đoạn phát triển rất cao của The Blues sau đó.
2. Manchester City
Giống như Chelsea, Manchester City đã thay da đổi thịt hoàn toàn sau khi tập đoàn Abu Dhabi (UAE) thâu tóm đội bóng từ vị chủ tịch bị thất sủng Thaksin Shinawatra vào tháng 8/2008. Các ngôi sao đã lần lượt hạ cánh xuống City of Manchester để phục vụ cho chiến dịch giúp đội bóng lọt vào top 4 đội bóng hàng đầu của nước Anh như Pablo Zabaleta, Wayne Bridge, Shaun Wright-Phillips, Vincent Kompany, Robinho và Elano.
Mark Hughes (giữa) cũng chịu chung cảnh ngộ với Ranieri
Tuy nhiên, kết thúc mùa giải đầu tiên dưới sự điều hành của các ông chủ Ả rập, Man City chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10. Ngay sau đó người ta đã nhận ra rằng, Mark Hughes chưa đủ “trình” để cầm quân ở một đội bóng giàu tham vọng như Man City thế nên khi mùa giải vừa mới kết thúc, HLV người xứ Wales đã bị sa thải và người thay thế ông chính là Roberto Mancini – người đã giúp nửa xanh thành Manchester giành được chức vô địch giải ngoại hạng sau 44 năm chờ đợi.
3. Paris Saint Germain
Bản thân PSG vốn là một thế lực của bóng đá Pháp trong quá khứ tuy nhiên trong khoảng một hơn một thập kỉ qua, đội bóng giàu truyền thống của thủ đô Paris đã sa sút đi trông thấy trong cuộc đua tranh với những đội bóng như Lyon, Marseille, Lille hay Montpellier. Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi kể từ năm 2011 với sự xuất hiện của một tổ chức có tên Quỹ đầu tư Qatar (QIA).
Với sự xuất hiện tại Parc des Princes của các ngôi sao như Kevin Gameiro, Blaise Matuidi và Javier Pastore, các CĐV của Les Parisiens tin rằng đội bóng con cưng của họ sẽ giành lại ngôi vương sau 18 năm chờ đợi trong mỏi mòn.
Ancelotti cũng cần tới mùa giải thứ hai để giúp PSG lên ngôi tại Ligue 1
Nhưng những sự thay đổi bất ngờ xảy ra trên băng ghế huấn luyện đã khiến PSG phải trả giá. Thời điểm đó, PSG vẫn đang chơi rất tốt dưới bàn tay của Antoine Kombouare nhưng không hiểu lí do vì sao vị cựu HLV của Valenciennes này lại bị sa thải và thay thế bằng Carlo Ancelotti vào tháng 12/2011. Sự thay thế đó chẳng mang lại tác dụng gì khi PSG vẫn phải chấp nhận ngậm ngùi nhìn Montpellier vô địch League 1.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu suôn sẻ ở mùa giải tiếp theo khi PSG liên tục mang về sân Công viên các hoàng tử những “hàng khủng” như Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva và Ezequiel Lavezzi. PSG đã giành chức vô địch League 1 và suýt chút nữa đã có thể loại Barcelona khỏi vòng tứ kết UEFA Champions League.
4. Malaga
Hình ảnh Manchester City thay da đổi thịt sau khi những ông chủ Ả rập xuất hiện tại Etihad đã khiến các CĐV của Malaga mơ về một viễn cảnh “màu hồng” khi đội bóng con cưng của họ được thâu tóm bởi một cái tên cũng tới từ thế giới Ả rập: Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani vào tháng 6/2010. Tuy nhiên từ lời hứa cho tới hành động thực tế là một khoảng cách quá xa vời.
Lúc đó, Malaga chỉ định ông Jesualdo Ferreira giữ vai trò thuyền trưởng của đội bóng và mang về sân La Rosaleda hai ngôi sao là Eliseu và Salomon Rondon. Tuy nhiên, chỉ sau có hơn hai tháng kể từ khi La Liga 2010-11 khởi tranh, Malaga đã rơi xuống khu vực xuống hạng. Jesualdo Ferreira bị sa thải và người thay thế chính là Manuel Pellegrini.
Ngay cả Pellegrini cũng cần có thời gian mới có thể giúp Malaga đi lên
Cựu HLV CLB Villareal này đã làm rất tốt công việc của mình khi vực dậy một đoàn quân đang có dấu hiệu rệu rã. Pellegrini đã mang về La Rosaleda hai cầu thủ tưởng như đã hết thời là tiền đạo Julio Baptista và trung vệ Martin Demichelis. Kết thúc mùa giải năm đó, Malaga đứng ở vị trí thứ 11. Đó thực sự là một thành tích rất đáng tự hào khi biết rằng vị HLV người Chile chỉ có trong tay một nguồn ngân sách không lấy gì làm rộng rãi.
Những mùa giải tiếp theo, Pellegrini đã giúp Malaga hồi sinh với việc liên tục có mặt trong nhóm những đội bóng được tham dự cúp châu Âu. Thậm chí mùa giải vừa rồi, suýt chút nữa, Malaga đã có mặt tại vòng bán kết nếu như không có một trận đấu “thiếu may mắn” trên sân của Dortmund.
Giờ đây, người ta đang tự hỏi tương lai của Malaga sẽ ra sao khi Pellegrini đã không còn ngồi trên băng ghế huấn luyện của đội bóng cùng một loạt các ngôi sao trụ cột cũng đã rời bỏ sân La Rosaleda?
Lời kết: ”Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Đừng bao giờ nghĩ rằng có nhiều tiền là có thể mua được danh hiệu ngay tức khắc. Mọi sự thành công trong cuộc sống cũng như trong bóng đá cũng đều cần một quá trình và cần sự kiên nhẫn. Hãy nhớ nhé ngài tỉ phú Dmitry Rybolovlev.
Hòa Thuận (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)