
Ligue 1 2012/13: Giữa hai thế giới
Nhà ĐKVĐ Montpellier đã không còn yếu tố bất ngờ. Sự ra đi của chân sút chủ lực Olivier Giroud (sang Arsenal) cũng để lại lỗ hổng khó bù đắp trên hàng công. Nhìn toàn diện, Montpellier không còn mạnh như mùa trước. Nhà vô địch Ligue 1 2009/10 là Marseille còn gây thất vọng hơn khi không thể giữ chân Deschamps, và phải chọn một HLV tầm thường như Elie Baup làm giải pháp tình thế. Marseille cũng chẳng có bản hợp đồng nào chất lượng trong Hè. Có lẽ với đội bóng lừng lẫy một thời này, giành thứ hạng cao hơn mùa trước (10) cũng đã là một thành công.
Với Lyon, chờ đợi ngày trở lại thời hoàng kim là một việc xa xỉ. Kế hoạch của ông chủ giàu tham vọng Jean Michel Aulas là xây lại Lyon từ đầu chứ không phải vung tiền kiếm danh hiệu. Điều đó lý giải tại sao họ thải loại một loạt cầu thủ kỳ cựu như Ederson, Kallstrom, Mensah để trao cơ hội cho những gương mặt trẻ như Umtiti, Pied, Lacazette. Lyon đang đi từng bước cho tương lai, nên đừng vội vã quàng lên vai họ gánh nặng của một ứng cử viên vô địch.
Trong số các đội bóng lớn tại Ligue 1, Lille đang chứng tỏ nhiều tham vọng khi chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng như Kalou, Martin, Sidibe, Elana. Nhưng họ cũng mất hai trong số những cầu thủ quan trọng nhất là Hazard và Joe Cole. Việc HLV Rudi Garcia tái cơ cấu hàng tiền vệ thế nào và có hiệu quả đến đâu sẽ quyết định thành tích của Lille tại mùa giải năm nay. Nhưng dù sao, Lille với phẩm chất lì lợm và sự ổn định sẽ đóng vai trò vật cản trên con đường của PSG.
Nhưng cần nhận rõ, vật cản chỉ đơn thuần là vật cản. Lille, Lyon, Marseille hay Montpellier tại thời điểm này không đủ sức làm đối thủ của PSG. Họ có thể tạo ra một vài bất ngờ nhưng trên chặng đường dài 38 vòng đấu, sức mạnh nội lực sẽ quyết định tất cả. Về mặt này thì PSG hoàn toàn vượt trội.
Tất nhiên, PSG không phải không có điểm yếu. Chính những xáo trộn quá lớn về lực lượng có thể tác động tiêu cực đến sự ổn định trong lối chơi và tinh thần đội bóng. Nhưng với một HLV tầm cỡ như Ancelotti, nguy cơ đó không quá đáng lo khi ông đã có 8 tháng để hiểu đội bóng.
Vậy thì hãy chờ xem PSG bùng nổ để đưa Ligue 1 trở về thời kỳ của Lyon cách đây nửa thập kỷ, khi 19 đội còn lại chỉ dám mơ đến ngôi á quân.