
Bình luận: PSG - Khi cá thiếu nước…
Thế còn PSG? Trước khi Qatar Sports Investment xuất hiện và chi tiền mua sắm ngôi sao (năm 2011), sân Parc des Princes hiếm khi thu hút được 30.000 khán giả. Mùa trước, số lượng khán giả thường là khoảng 30.000-40.000. Còn trong 2 trận sân nhà mùa này, khán đài với sức chứa 48.000 chỗ gần như chật kín lúc đầu trận, và thưa hẳn trong 15 phút cuối. Đấy là những cổ động viên đích thực?
Người dân Paris đến xem PSG chơi bóng thì đúng hơn là các cổ động viên đến đấy cổ vũ “gà nhà”. Người ta hiếu kỳ xem các ngôi sao của PSG, gọi các ngôi sao ấy là “họ”, chứ không dùng từ “chúng tôi”. Người ta thậm chí còn gai mắt, giận dữ, khi nghe về mức lương của Ibrahimovic và đồng đội, trong thời buổi khủng hoảng. Đấy là chuyện xã hội. Nhưng đấy cũng là chi tiết quan trọng, nói lên rằng PSG dù có mua được cả thế giới cũng không dễ trở thành một CLB bóng đá đích thực, càng khó có thể là một niềm tự hào trong bóng đá đỉnh cao.