
Tại vòng 33, Hertha để thua Schalke 0-4 còn Cologne phơi áo 1-4 trên sân Freiburg. Hai kết quả tệ hại này đã chính thức đẩy Hertha và Cologne vào thế đường cùng ở vòng đấu cuối, trong đó sẽ có 1 đội bóng phải xuống hạng và đội còn lại sẽ phải tiếp tục chiến đấu ở vòng play-off (với đội xếp thứ 3 tại giải hạng Nhì) mới có thể trụ lại giải đấu cao nhất Đức.
Cơ hội để Cologne cũng như Hertha góp mặt tại Bundesliga 2012/13 mong manh là thế. Nhưng nếu nhìn lại màn trình diễn của 2 đội trong giai đoạn nước rút này thì càng có ít cơ sở để tin rằng họ có thể sẽ được tận hưởng không khí bóng đá đỉnh cao ở mùa tới. Trong 8 trận gần đây, Cologne chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận hòa. Hertha cũng chẳng khá hơn nhiều khi giành được 2 điểm trong 6 trận gần nhất. Phong độ yếu kém này của 2 đội là hệ quả của hàng loạt những rắc rối mà cả Cologne và Hertha phải đối mặt ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ thời gian qua.
Cologne dù thay tướng nhưng vẫn dựa hoàn toàn vào ngôi sao Podolski. Tại Cologne, dường như chỉ một mình tiền đạo này biết ghi bàn nhưng không may cho họ, đây không phải là giai đoạn Podolski có phong độ tốt. Hertha thì ngược lại. Họ thậm chí còn chẳng có một ngôi sao nào để bấu víu. Niềm hi vọng lớn nhất của đội bóng thủ đô Berlin là HLV Otto Rehhaggel nhưng chiến lược gia lão luyện này cũng đã không còn kế sách để giải cứu đội bóng.
Bất chấp điều đó, vòng 34 tới đây vẫn sẽ là một vòng đấu mà Cologne và Hertha sẽ là trung tâm của sự chú ý. Với 2 điểm nhiều hơn, Cologne đang có lợi thế so với Hertha. Nhưng ở vòng đấu cuối, Cologne sẽ phải tiếp Bayern trên sân nhà trong khi đối thủ của Hertha tại Berlin chỉ là Hoffenheim. Với hiệu số kém hơn so với Hertha, một trận hòa với Bayern vẫn sẽ là không đủ cho Cologne nếu Hertha đánh bại Hoffenheim...
THỐNG KÊ
13. Chỉ giành được 13 điểm sau 16 trận đấu tại lượt về là thành tích kém cỏi nhất trong lịch sử Bremen.
24. Trận thắng K’lautern 5-2 đã là chiến thắng thứ 24 của Dortmund ở mùa này, hơn kỷ lục cũ mà họ từng xác lập ở mùa trước 1 trận.
110. Chuỗi trận ra sân liên tiếp của thủ thành Neuer (Bayern) tại Bundesliga đã phải dừng lại ở con số 110 sau khi anh phải nhường chỗ cho Hans-Jorg Butt trong trận cầu chia tay thủ môn này.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
27 bàn: Huntelaar (Schalke)
26 bàn: Gomez (Bayern)
20 bàn: Lewandowski (Dortmund)
18 bàn: Podolski (Cologne)

Huntelaar qua mặt Gomez
Ngay ở vòng đấu áp chót, tiền đạo Huntelaar của Schalke đã tạo nên một cuộc lật đổ khi vượt qua Gomez (Bayern) trong danh sách ghi bàn tại Bundesliga. Nhưng với nhiều người thì đây là một kịch bản được dự báo trước, khi Gomez liên tục được HLV Heynckes dành sức cho đấu trường Champions League những vòng gần đây.
Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn công sức của Huntelaar. Ở vòng 33, Gomez đã được đồng đội T.Mueller tạo một cơ hội thuận lợi để nâng thành tích ghi bàn của mình lên con số 26. Nhưng trước Hertha, Huntelaar còn làm tốt hơn thế với cú đúp bàn thắng để chạm mốc 27 pha lập công ở mùa này. Phong độ ấn tượng của Huntelaar còn được thể hiện qua việc anh chính là người kiến tạo để Holtby ghi bàn và góp công lớn nhất trong chiến thắng 4-0 của đội nhà.
Ngoài 1 bàn nhiều hơn đối thủ, Huntelaar còn có lợi thế khi ở vòng cuối Schalke chỉ phải gặp Bremen, đội bóng đã hết mục tiêu và chơi phòng ngự rất tệ. Ngược lại, Bayern sẽ phải làm khách tại Cologne, đội bóng đang rất nỗ lực trụ hạng. Như vậy, cơ hội để Huntelaar giành “Khẩu thần công” mùa này đang trở nên rất rõ ràng.
Bongdaplus.vn