
Rời Chelsea, Schuerrle vẫn ngợi ca Mourinho
Tuyển thủ Đức gia nhập Chelsea từ Bayer Leverkusen mùa Hè năm 2013, nhưng kể từ đó không thể giành được suất đá chính dưới “triều đại” của Mourinho tại Stamford Bridge. Rốt cuộc, anh phải trở lại Bundesliga đầu quân cho Wolfsburg ở kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua.
Mặc dù vậy, cầu thủ 24 tuổi không hề có ý trách cứ “Người đặc biệt”. Thậm chí, anh còn biết ơn ông đã truyền cho anh lòng khao khát chiến thắng bằng mọi giá.
“Mourinho giúp tôi trưởng thành hơn”, Schuerrle chia sẻ với báo giới Đức. “Ông ấy giúp các học trò nhận ra rằng kết quả có ý nghĩa như thế nào trong bóng đá”.

Schuerrle ở Wolfsburg đã là "người đàn ông đích thực"
“Có thể ông ấy không quan tâm nhiều tới vấn đề của từng người, nhưng tất cả chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp, không phải những cậu nhóc cần được nựng nịu”.
Schuerrle sau đó cũng khẳng định rằng mức giá 32 triệu euro mà Chelsea từng đưa ra không hề gây một áp lực nào lên tâm lý anh. Điều anh quan tâm nhất lúc này chỉ là làm quen thật nhanh với các đồng đội mới.
“Những sự kỳ vọng luôn luôn rất lớn. Tôi không để những điều đó ảnh hưởng tới mình”, cựu tiền vệ Mainz tiếp tục. “Tôi từng chơi với Kevin De Bruyne ở Chelsea trước đây, và cũng có lần tôi mua vé xem một trận đấu của Chelsea cho Daniel Caligiuri nữa”.
Trận tiếp đón Hoffenheim trên sân nhà Volkswagen Arena vào thứ Bảy tuần này có thể sẽ đánh dấu màn ra mắt của Schuerrle trong màu áo CLB mới Wolfsburg.