
Thậm chí, Podolski đang phải đau đầu lựa chọn tương lai cho mình với những lời đề nghị béo bở từ ít nhất… 6 hướng.
Mới đây, Cologne đã đi một bước nhạy bén, khi gia hạn hợp đồng với tập đoàn bán lẻ Rewe, nhờ tay nhà tài trợ này để giữ chân Podolski bằng “sợi xích” là biến cầu thủ này thành đại diện thương mại. Tuy nhiên, hợp đồng chưa được ký chính thức và Podolski cũng chưa nhận được đồng nào từ “bản quyền hình ảnh” từ Rewe. Điều đó có nghĩa Podolski vẫn có khả năng rời Cologne. Chính chân sút này dường như cũng đang “cuồng chân”, muốn rời nước Đức để tới thi đấu cho một CLB khác, nhưng đó là đâu khi rất nhiều lời đề nghị được đưa ra.
Ngoài Cologne cố gắng gia hạn hợp đồng, còn có ít nhất 5 CLB khác công khai thương lượng để có Podolski gồm: Arsenal, Lokomotiv Moscow, Schalke, Lazio và Galatasaray. Trong 5 CLB này, cơ hội của Schalke nhỏ nhất bởi Podolski từng tuyên bố, nếu có rời Cologne thì điểm đến sẽ nằm ngoài nước Đức. Arsenal đưa ra lời mời hấp dẫn nhất khi ở đó chắc chắn Podolski sẽ có suất đá chính bên cạnh đồng đội ở ĐTQG Đức, trung vệ Mertesacker. Chính cựu hậu vệ của Bremen đã liên lạc và khuyên Podolski nên gia nhập Arsenal. Lokomotiv Moscow là CLB đầu tiên tiếp cận Podolski nhưng thi đấu ở giải Ngoại hạng Nga có vẻ không hấp dẫn tiền đạo này, bất chấp mức lương của anh ở đây có thể lên đến trên 100.000 euro/tuần.
Tại Lazio, đồng đội ăn ý ở ĐTQG, Klose cũng đã thiết tha mời gọi Podolski. Ngoài Lazio, Podolski còn được AS Roma, Fiorentina và đặc biệt là AC Milan quan tâm. Nhà ĐKVĐ Serie A đang rất tích cực trong thương vụ Podolski để thay thế cho Pato sẽ sang PSG. Một vị trí chính thức, mức lương khoảng 100.000 euro/tuần và phí chuyển nhượng có thể là 15 triệu euro cũng là lựa chọn không tệ cho cả Podolski lẫn Cologne.
Rõ ràng, Podolski đang là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa Đông và nó cũng khiến Podolski đau đầu để chọn lựa.
Bongdaplus.vn