
Một tài năng lớn luôn phải tỏa sáng trong một trận cầu lớn. Bàn thắng đầu tiên trong trận đấu được coi là derby nước Đức vào lưới Bayern chính là sự khẳng định cho sự trưởng thành của một thiên tài. Có thể Bayern sẽ nhắc nhiều hơn đến sai lầm của J.Boateng với một thoáng ngơ ngác mất phương hướng, để Goetze nhanh chân ghi bàn. Nhưng rốt cuộc, kẻ chiến thắng mới đáng được nhắc tới. Và Goetze đang trở thành hung thần của Bayern, ít nhất là ở mùa giải năm nay. Bởi bàn thắng đó không chỉ lột trần bộ mặt thật của Bayern, mà còn giúp Dortmund rút ngắn khoảng cách với đối thủ và khiến cuộc đua bất ngờ trở nên hấp dẫn, sau giai đoạn đầu tưởng như… bỏ đi.
Trên lý thuyết, Goetze là người hùng. Bayern cũng phải thừa nhận điều đó khi lĩnh cú đấm chí mạng từ cầu thủ 19 tuổi này. Nhưng mặt khác, bàn thắng vào lưới Neuer của Goetze cũng là cú đấm vào chính… Dortmund. Bởi bản chất Bayern không bao giờ thay đổi: họ luôn mang về những ai mà họ coi là hung thần, những ngôi sao từng ghi bàn hoặc chơi tuyệt hay khi gặp Bayern. Từ Roy Makaay, Gomez, Neuer, Schlaudraff, Lucio, Ballack, Ze Roberto, Klose… tất cả đều đã nhanh chóng khoác áo Bayern như một quy luật tất yếu.
Dortmund từ chối bán Goetze. Bản thân Goetze cũng chưa sẵn sàng đến với Bayern. Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi, nếu như Bayern cương quyết. Marco Reus đã thừa nhận, đến Bayern là giấc mơ với mọi cầu thủ. Vậy thì với Goetze, chắc hẳn khoác áo Bayern cũng sẽ là điều tuyệt vời. Vấn đề có lẽ chỉ là thời điểm thích hợp. Và bàn thắng vào lưới Neuer báo hiệu: Goetze đã thực sự trưởng thành và sẵn sàng cho mọi thử thách, kể cả ở Bayern. Chưa biết chừng, bàn thắng ấy sẽ là sự khởi đầu cho mối duyên của Goetze với Bayern. Khi đó, chiến thắng của Dortmund có khi cũng là thất bại trước túi tiền khổng lồ của Bayern!
Bongdaplus.vn