
Lăng kính: Có tiền chưa có tất
1. Không biết là ngẫu nhiên hay có chủ ý, ngay sau khi Thiago Alcantara chính thức trở thành người của Bayern, PCT Edward Woodward của M.U đăng đàn tuyên bố: “Ngân sách chuyển nhượng của chúng tôi là không hạn chế”.
Đó có thể là tình cờ, bởi thực tế thì BLĐ M.U vẫn thường xuyên trình bày điều tương tự, để tránh đi cảm giác nhà Glazer đang bắt CLB phải chi tiêu tằn tiện. Nhưng đó có thể là một sự bào chữa vì đã không thể có được Thiago, cầu thủ mà họ theo đuổi trước, quyết tâm hơn, bởi một lý do đơn giản là lúc này M.U cần một tiền vệ sáng tạo hơn Bayern rất nhiều. Bayern thậm chí còn sắp lâm vào khủng hoảng thừa tiền vệ và Pep phải nằn nì BLĐ mới quyết định mua Thiago.
Cách đây một tháng, theo nhà cái Sky Bet, thì “cửa” Thiago gia nhập M.U chỉ là đặt 1 ăn 1 – nghĩa là khả năng cao nhất trong số các đích đến triển vọng. Nhưng bây giờ nó đã trở thành đặt 1 ăn 0.
Thông điệp mà Ed Woodward đưa ra, nếu nghĩ theo hướng này, có thể là: Các bạn đừng nghĩ rằng M.U không hoàn thành các mục tiêu chuyển nhượng vì chúng tôi tiếc tiền, chúng tôi có rất nhiều tiền nhưng còn phải tính toán cho hợp lý...
Thôi thì cứ tin rằng M.U không tiếc tiền (dù niềm tin này có hơi miễn cưỡng). Nhưng ngay cả khi tin như thế, người ta cũng hiểu rằng ở thời điểm này cho dù M.U có bạo chi, họ cũng thất thế trên TTCN.
2. Vấn đề của thương vụ Thiago nằm ở ý nguyện của chính cầu thủ này. Giá cả không phải vấn đề bởi vì Bayern cũng chỉ trả có 20 triệu euro, nghĩa là bằng với mức giá mà M.U đề nghị (theo báo chí Anh). Mấu chốt là anh ta đã chấp nhận giảm lương để được tới Bayern.
Hãy đặt lên bàn cân: một bên là CLB đã vào chung kết Champions League 3 lần trong 4 năm qua, vừa vô địch Champions League bằng việc đè bẹp Barca; một bên là đội bóng mà trong 2 mùa gần nhất thì một mùa bị loại từ vòng bảng, một mùa chỉ đến được vòng 1/8.
Một bên là đội bóng đang sở hữu đội hình đồng đều nhất thế giới và có HLV giàu thành tích nhất thế giới; một bên là đội hình kết hợp bởi những người đã qua giai đoạn đỉnh cao với những tài năng trẻ chưa phát huy hết tiềm năng, với một HLV lần đầu tiên dẫn dắt một CLB lớn, bắt đầu những ngày tháng đầu tiên sống không có Sir Alex sau gần 30 năm.
Không chỉ có Thiago, mà bất kỳ cầu thủ nào đứng trước 2 sự lựa chọn ấy đều chọn Bayern Munich.
Từ thương vụ Thiago suy rộng ra, thì vấn đề của M.U bây giờ không phải là tiền. Mà vấn đề là một M.U không có Sir Alex trông rất đáng hoài nghi. Tại sao tôi phải gia nhập một đội bóng mà chưa ai biết nó sẽ đi đâu về đâu?
3. Bayern Munich, trong những giai đoạn thất thế của họ, cũng đã chịu sự quay lưng của nhiều cầu thủ giỏi: những Ballack hay Lucio ra đi không luyến tiếc đã đành, ngay cả một cầu thủ ở tầm của Jose Bosingwa hay Yoann Gourcuff, chỉ là hàng khá ở châu Âu cũng thẳng thừng lắc đầu với đội bóng Đức trong giai đoạn trước năm 2009.
Đẳng cấp được tạo ra bởi những gì anh đã có trong quá khứ, nhưng nói đến vị thế trên TTCN thì vẫn phải xét đến tương lai: anh có thể đem đến cho cầu thủ những điều gì. Bayern trong những ngày lận đận từ quãng cuối thập kỷ trước cũng không đem 4 cái cúp C1 ra mà lòe cầu thủ được.
M.U bây giờ cũng thế. David Moyes có lẽ cần phải làm được điều gì đó để chứng minh tương lai vững mạnh của M.U trước khi ông ta có thể tiêu cái “ngân sách chuyển nhượng không giới hạn” kia. Chứ bây giờ cầu thủ không tin, chỉ có ném tiền kiểu... Man City mới có siêu sao hàng đầu thôi.