
Hợp đồng hiện tại của Kagawa vẫn còn hơn 1 năm nữa mới hết hiệu lực. Mặc dù vậy, có vẻ anh không muốn hoàn thành hết bản Hợp đồngnày. Tham vọng của Kagawa là chuyển tới một đội bóng lớn hơn. Về phần mình, Dortmund cũng khó lòng mạo hiểm giữ chân Kagawa. Bởi sau 1 năm nữa, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do và họ sẽ không thu về đồng phí chuyển nhượng nào.
“Hôm qua, tôi vừa có cuộc gặp với Kagawa và người đại diện của cậu ấy. Kagawa không có ý định gia hạn hợp đồng với Dortmund” GĐTT của CLB chủ sân Signal Iduna Park - Michael Zorc phát biểu trên tờ Bild. “Nếu giờ nhận được một lời đề nghị dành cho Kagawa, chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán”.

Động thái của Kagawa và những lời của Zorc là một tin mừng cho Man Utd - đội bóng đang rất muốn có anh. Sir Alex Ferguson và trợ lí Mike Phelan đã lặn lội sang tận Đức nhằm xem giò Kagawa trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức với Bayern cuối tuần trước. Hai người đứng đầu BHL M.U rất hài lòng với màn trình diễn của tiền vệ sinh năm 1989.
Kagawa cập bến Dortmund năm 2010 từ Cerezo Osaka với giá chỉ 280.000 bảng. Giờ, giá của anh rơi vào khoảng 5 triệu bảng do chỉ còn 1 năm hợp đồng với Die Borussen. Sau 2 mùa khoác áo Dortmund, Kagawa đã chơi 71 trận, ghi 29 bàn, đóng góp 15 đường chuyền dọn cỗ trên mọi đấu trường.
M.U muốn mua Kagawa không chỉ bởi vấn đề chuyên môn mà còn là để tăng sức hút tại thị trường châu Á. Lúc này, Red Devils đang sở hữu một ngôi sao châu Á là Park Ji-Sung. Tuy nhiên, tiền vệ người Hàn Quốc đã cao tuổi. Không loại trừ khả năng anh bị bán trong mùa Hè 2012.
Bongdaplus.vn