Mueller muốn chiếm chỗ của đàn anh Klose
“Tôi hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò của Klose tại ĐT Đức. Tôi chưa đề xuất với HLV Loew, nhưng sẽ xin ý kiến của ông ấy. Việc tôi chơi ở đâu là do Loew quyết định và dù ở vị trí nào thì tôi cũng luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất”, T.Mueller phát biểu trên tờ Bild. Với phát biểu này, có thể xem T.Mueller đã đưa ra lời “tuyên chiến” với Klose.
Những năm gần đây, HLV Loew vẫn tin tưởng Klose do tiền đạo này ngoài ghi bàn, còn tham gia tích cực vào lối chơi của toàn đội. Nhưng thời gian qua, gánh nặng tuổi tác cũng như những chấn thương liên miên khiến Klose liên tục vắng mặt. Điều đó buộc HLV Loew phải tính tới những giải pháp khác trên hàng công.
Gomez là một lựa chọn nhưng tiền đạo này không phải mẫu cầu thủ mà Loew ưa thích. Goetze đang được thử nghiệm ở vị trí “số 9 ảo” nhưng chưa có gì đảm bảo Đức sẽ thành công với lối chơi này. Vậy, tại sao không trao cơ hội cho T.Mueller - Vua phá lưới World Cup 2010 đảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công Mannschaft?
******************
ĐT Đức khổ vì lệch múi giờ
Múi giờ của Đức và Kazakhstan lệch nhau 5 tiếng. Bởi vậy, ĐT Đức gặp khá nhiều khó khăn vì sự chênh lệch này. Phát ngôn viên của ĐT Đức, ông Jens Grittner cho biết: “Đồng hồ của chúng tôi vẫn chạy theo giờ Đức.
Trước khi lên đường sang Kazakhstan, lịch tập luyện, ăn nghỉ của chúng tôi cũng được lên theo giờ của Đức. Nhưng đây lại đang là vấn đề lớn. Hôm qua, chúng tôi có buổi tập luyện lúc 18 giờ theo giờ Đức. Khi đó, ở Kazakhstan đã là 23 giờ đêm. Sau đó, chúng tôi đi ngủ lúc 23 giờ theo giờ Đức. Nhưng lúc này ở Kazakhstan là 4 giờ sáng. Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn vì sự chênh lệch múi giờ này”.