
Cầu thủ 22 tuổi từng ghi 32 bàn, 18 lần kiến tạo sau 51 trận cho Twente ở mùa trước được đánh giá rất cao trước khi đầu quân cho M’gladbach. Tại Borussia Park, De Jong cũng nhận được sự tin tưởng từ HLV Favre khi chiến lược gia này đã sử dụng anh trong cả 5 trận đấu đầu.
Tuy nhiên, điều mà chân sút trẻ người Hà Lan để lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thậm chí, De Jong còn bị xem là tội đồ trong thất bại chung cuộc 3-4 trước Dinamo Kiev tại vòng play-off Champions League 2012/13 khi anh là người đánh đầu phản lưới trong trận thua 1-3 ở lượt đi.
Cuối tuần qua, De Jong tiếp tục có thêm một màn trình diễn đáng thất vọng trước Duesseldorf khi bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất mà đồng đội tạo ra. Cho dù vẫn đang nhận được sự ủng hộ từ BLĐ M’gladbach nhưng nếu không sớm tìm lại cảm giác ghi bàn, De Jong sẽ trở thành một cục nợ lớn mà M’gladbach phải gánh vác ở mùa này.