
De Bruyne: 50 triệu euro là còn rẻ
Wolfsburg 1-1 Bayern Munich (pen 5-4, Siêu cúp Đức 2015) |
---|
Màn trình diễn ấn tượng của De Bruyne kết thúc với cú phạt đền chuẩn xác đánh bại Neuer trong loạt sút luân lưu. Nhìn cách De Bruyne làm chủ cuộc chơi trước Bayern, rõ ràng… Chelsea đang là những người cay đắng hơn ai hết. Đầu năm 2014, De Bruyne rời sân Stamford Bridge với giá 25 triệu euro, nhiều CĐV Chelsea khi đó nghĩ The Blues đã thu được khoản hời đáng kể khi đẩy đi được một cầu thủ dự bị với giá cao.
Nhưng hiện tại, chỉ 1 năm rưỡi sau khi khoác lên mình máu áo mới Wolfsburg, De Bruyne đã cho thấy Chelsea sai lầm như thế nào khi đẩy anh đi. Cái giá 25 triệu euro của quá khứ, hay 50 triệu euro ở hiện tại giờ là không đủ với tiền vệ người Bỉ, nên nhớ tới Raheem Sterling còn có giá tới 53 triệu euro, nếu muốn chạm tới De Bruyne, con số bỏ ra phải lớn hơn vậy.

Những gì đã diễn ra tại Volkswagen Arena đêm qua cho thấy rằng, mục tiêu tối thượng của Wolfsburg chính là việc giữ chân De Bruyne. Man City, PSG vẫn đang nuôi tham vọng sở hữu ngôi sao này. Wolfsburg hiểu điều đó, giữ chân De Bruyne chỉ là việc làm tạm thời vào hiện tại, những gì mà đội chủ sân Volkswagen Arena thực sự cần làm là tự nâng tầm mình để xứng đáng với cầu thủ người Bỉ. Muốn thế, họ phải mua thêm ngôi sao, phải chứng tỏ tham vọng lật đổ Bayern trên sân đấu.
Nếu điều đó quá khó, Wolfsburg sẽ phải tạo tối đa điều kiện cho De Bruyne tỏa sáng để có thể… bán tiền vệ này với giá cao nhất. GĐTT Klaus Allofs khẳng định “gần như chắc chắn De Bruyne sẽ ở lại Wolfsburg trong mùa Hè này”. Cuộc chơi “Hãy chọn giá đúng” với “món hàng” mang tên Kevin De Bruyne có vẻ như đã bắt đầu.
De Bruyne là một nửa sức mạnh của Sói xanh
Tại Bundesliga mùa vừa rồi, Wolfsburg ghi được 72 bàn sau 34 trận, một mình Kevin De Bruyne góp công trong 30 bàn thắng (10 bàn trực tiếp, 20 lần kiến tạo), chiếm gần nửa số bàn thắng của Sói xanh (43%). Nói De Bruyne là linh hồn của Wolfsburg là hoàn toàn chính xác!