
Đã có thời điểm mùa 2011/12 được xem là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất của Bundesliga khi cả Bayern, Dortmund, Schalke và M’gladbach cạnh tranh nhau từng điểm ở nhóm đầu. Song song với cuộc chiến thượng đỉnh đó còn là những màn đua tranh căng thẳng ở nhóm dự cúp châu Âu và trụ hạng. Khi đó, nhiều người đã nghĩ về một trong những đoạn kết kịch tính cho giải đấu số 1 Đức. Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra hấp dẫn như vậy khi mọi chuyện dường như đã an bài chỉ sau 32 vòng đấu.
Bằng những chiến thắng ấn tượng trước cả 3 đội trong Top 4 là Bayern (1-0), Schalke (2-1) và M’gladbach (2-0), Dortmund đã đăng quang thuyết phục. Điều đó khiến cho Dortmund trở thành thủ đô của nước Đức những ngày qua. Thày trò HLV Juergen Klopp cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý với lễ hội ăn mừng chức vô địch thâu đêm. Nhưng việc Klopp và các học trò trở thành những ngôi sao sáng và duy nhất tại vòng 32 còn bởi một lẽ sự hấp dẫn và kịch tính không xuất hiện ở những cuộc chiến còn lại.
Cuộc chiến giành vé trực tiếp dự Champions League giữa Schalke và M’gladbach cũng chẳng hấp dẫn như tuyên bố của 2 đội. Cả Schalke và M’gladbach đã thể hiện phong độ yếu kém khi bỏ lỡ rất nhiều điểm số trong những vòng gần đây. Tại vòng 32, M’gladbach để thua Dortmund nhưng Schalke cũng không tận dụng được cơ hội khi bị Augsburg cầm hòa. Trong khi đó, ở cuộc đua giành vé dự Europa League, cả Bremen, Hannover và Stuttgart cùng gây thất vọng. Bremen để thua đội hình B của Bayern 1-2 trên sân nhà dù đã vươn lên dẫn điểm. Hannover và Stuttgart cũng không khá hơn khi cùng hòa thất vọng trước Freiburg và Cologne. Sự kịch tính ở cuộc đua giành vé dự Europa League chỉ được thể hiện trong trận đấu giữa Leverkusen và Hoffenheim, khi thủ thành Leno cản phá thành công quả phạt đền của Salihovic ở phút 85 để bảo vệ thành công chiến thắng mong manh 1-0. Nhưng bấy nhiêu đó xem ra là quá ít so với sự kỳ vọng của NHM.
Với những màn trình diễn yếu kém trong giai đoạn quyết định của mùa giải, M’gladbach, Leverkusen hay Hannover để lại mối lo ngại lớn cho giải đấu số 1 Đức ở đấu trường châu Âu mùa tới.
Điều tương tự cũng diễn ra ở cuộc chiến trụ hạng. Với những điểm số giành được ở vòng này, Freiburg đã chính thức trụ hạng trong khi Hamburg và Augsburg cũng tạo được khoảng cách an toàn với nhóm nguy hiểm. Điều đó khiến cho Cologne và Hertha phải cạnh tranh nhau để giành vé dự trận play-off trụ hạng.
Nhưng đây là một cuộc đua nhàm chán khi cả 2 đội cùng cho thấy họ không xứng để trụ lại tại giải đấu số 1 Đức. Ở vòng 32, Cologne hòa may mắn trước Stuttgart trên sân nhà trong khi Hertha thậm chí còn để thua đội cuối bảng Kaiserslautern 1-2 ngay tại Berlin.
Với những diễn biến nhàm chán này, có thể xem Bundesliga 2011/12 đã hạ màn sớm 2 vòng đấu!
THỐNG KÊ
5. Có 5 bàn thắng được ghi trong hiệp 1 tại vòng 32, ít nhất mùa này.
7. Augsburg đã ghi bàn trong 7 trận liên tiếp, kỷ lục của đội bóng này tại Bundesliga.
9. Freiburg bất bại trong 9 trận liên tiếp. Thêm 1 trận không thua nữa, họ sẽ lập kỷ lục bất bại của đội bóng.
21. K’lautern đã chấm dứt chuỗi 21 trận không thắng sau chiến thắng trước Hertha.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
25 bàn: Gomez (Bayern), Huntelaar (Schalke)
20 bàn: Lewandowski (Dortmund)
17 bàn: Harnik (Stuttgart), Podolski (Cologne)

Bongdaplus.vn