
Tưởng là sẽ bắn hạ M’gladbach để trả lại món nợ ở lượt đi khi bị đối thủ vuốt mặt chẳng nể mũi, nhưng cuối cùng Bayern lại còn thua tơi bời hơn nhiều. Có quá nhiều thứ để nói về thất bại 1-3 của Bayern tại Borussia Park, nhưng nói đi nói lại, bào chữa đủ kiểu cũng không có luật sư nào giỏi cãi được cho họ.
Tệ một nỗi, khơi nguồn cho thảm họa ấy lại là Manuel Neuer, người mắc lỗi nghiêm trọng khiến Bayern thua chính M’gladbach ở vòng 1. Cú phá bóng như mớm mồi cho Reus ghi bàn bắt đầu cho một ngày tệ hại của cả đội Bayern, từ HLV Heynckes bế tắc tới hàng phòng ngự chơi bóng bất cần, vô trách nhiệm, và cả hàng công tê liệt khi vắng Ribery (treo giò).
Không phải như lượt đi còn nói Bayern chưa nhập cuộc, hay đó chỉ là tai nạn. Rõ ràng Bayern đang bị át vía với sự bấp bênh trong lối chơi và con người. Không còn sức mạnh tập thể, sự đồng đều và thăng hoa đồng loạt, Bayern bây giờ manh mún với tâm lý “sợ” ngày một lớn dần vì những mục tiêu quá lớn đang đến ngày… đáo hạn. Ấy vậy mà trong thời gian vất vả này, họ lại mất người khi Van Buyten chấn thương phải nghỉ 2 tháng. Schweinsteiger trở lại sau 2 tháng, anh còn ghi bàn, nhưng rõ ràng người cầm trịch tuyến giữa của Bayern chưa thể lấy lại phong độ cần thiết. Và Bayern bây giờ giống như cỗ máy bị thay thế từng linh kiện, đang trong giai đoạn “nghiệm thu”, có thể mắc lỗi bất cứ lúc nào.
Wolfsburg được “trao giải” là đội bóng gây thất vọng nhất năm 2011, dĩ nhiên chưa phải đối thủ của Bayern. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Bayern đang hoảng loạn, Wolfsburg chưa biết chừng còn thừa sức đại náo Allianz-Arena. Dù vẫn chưa có trận đấu nào thật sự ấn tượng, nhưng ít ra thì HLV Magath cũng có thứ ông cần, đó là chiến thắng dù với tỷ số 1-0 (trước Stuttgart và Cologne). Magath đang tức khí mà áp dụng cho Wolfsburg lối chơi thực dụng đến phát mệt. Có thể đó cũng là giải pháp tốt cho Wolfsburg và làm Bayern ức chế trong thời điểm họ tâm lý bất ổn.
Đang ở thế thượng phong trong cuộc đua đến Đĩa Bạc, Bayern bỗng nhiên mất hết. Bayern đang tự gây áp lực quá lớn cho mình trên con đường đầy chông gai mà họ vẽ ra. Bayern đang cần một lối thoát, nhưng nó ở đâu?
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Bayern: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm, Tymoshchuk, Schweinsteiger, Kroos, T.Mueller, Robben, Gomez.
Wolfsburg: Benaglio, Traesch, Madlung, Felipe, Rodriguez, Polak, Jiracek, Dejagah, M.Schaefer, Koo, Vieirinha.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 1-1
Bongdaplus.vn