Bayern thua trận thứ 3 liên tiếp: Pep đang đi vào vết xa đổ của Trap
PEP QUÁ GIỐNG TRAP…
Để thua Freiburg, Bayern đã lần thứ 3 liên tiếp tại Bundesliga phải cúi mặt rời sân kể từ khi chính thức trở thành nhà vô địch Đức 2014/15. Phải quay trở lại hơn 17 năm trước (hồi đầu năm 1998) thì Bayern mới để thua 3 trận liên tiếp tại giải đấu số 1 Đức và đó chính là giai đoạn khủng hoảng của đội bóng xứ Bavaria với HLV Giovanni Trapattoni.
Giữa Guardiola và Trapattoni có khá nhiều điểm tương đồng. Cả 2 đều là những HLV ngoại quốc, một người Tây Ban Nha và một người Italia. Cả 2 đều có những cá tính mạnh, trường phái bóng đá riêng biệt. Cả 2 đều đã giành những danh hiệu. Và cả 2 cũng đều… rất dở tiếng Đức!
Nói đến giai đoạn Trap tại Bayern, người ta không thể không nhắc đến buổi họp báo cuối cùng của chiến lược gia người Italia trên cương vị HLV.
Khi đó, Trap đã phát cáu trước những câu hỏi của cánh phóng viên và hùng hồn tuyên bố từ chức bằng một một câu tiếng Đức… sai ngữ pháp.
Đến với Bayern, Guardiola đã có nửa năm để chuẩn bị và học tiếng Đức. Ông cũng khẳng định sẽ sử dụng tiếng Đức trong buổi họp báo đầu tiên của mình trên cương vị HLV Bayern (cách đây gần 2 năm). Nhưng ngay cả đến thời điểm này, trước những câu hỏi khó, ông vẫn không ngại ngần trả lời bằng… tiếng Tây Ban Nha.
Nhưng điểm tương đồng lớn nhất giữa Pep và Trap đó chính là cả 2 HLV này đều không được lòng CĐV. Trap từng chê 2 ngôi sao của Bayern là Mehmet Scholl và Mario Basler “yếu đuối như những cái cốc không”. Pep thì bằng cách này hay cách khác đang hàng ngày triệt tiêu hết những phẩm chất tốt đẹp, vốn được xem là bản sắc của Bayern như tinh thần thi đấu, sự đoàn kết và khả năng vượt khó.
… VÀ SẼ THEO CHÂN TRAP?
Ở trận đấu cuối tuần qua, Bayern đã để thua Freiburg 1-2 dù đã vươn lên dẫn điểm trước đối thủ yếu. Đó mới là lần đầu tiên sau 122 trận Bayern để thua dù đã mở điểm trước tại Bundesliga. Nhưng điều đáng nói hơn là cái cách mà Bayern để thua trận. Một hình ảnh rệu rã, bạc nhược rất khó chấp nhận.
VIDEO: Freiburg 2-1 Bayern Munich |
---|
Trong quá khứ, cựu chủ chủ tịch Uli Hoeness đã từng lên tiếng chỉ trích những đội bóng thi đấu không hết mình sau khi đã hết mục tiêu là “thiếu tôn trọng đối thủ”. Giờ đây, chính thày trò Pep Guardiola xứng đáng với những lời chỉ trích đó khi sự hời hợt của họ đã tác động tới cả cuộc đua Europa League (0-2 trước Augsburg) và giờ đây là cuộc chiến trụ hạng (1-2 trước Freiburg).
Cứ thế, Bayern đang trở thành đội bóng đáng ghét nhất tại Đức. Ngay cả những CĐV đội nhà cũng đã và đang ngày một cảm thấy khó chịu với những gì đang diễn ra tại đội bóng xứ Bavaria. Ở những thời điểm mà họ trông chờ và tin tưởng nhất vào đội bóng, đội quân của Pep lại gây thất vọng. Bằng rất nhiều cách, Pep luôn khiến cho NHM tại Munich phải thất vọng. Và nỗi thất vọng lớn nhất với họ lúc này có lẽ là việc… Guardiola kiên quyết ở lại đội bóng ít nhất tới 2016.
Nhưng với những gì đang diễn ra, thật không khó để tưởng tượng ra ngày mà Pep rời chiếc ghế của mình tại Allianz Arena. Đó sẽ là một ngày đặc biệt, được giới truyền thông săn đón và CĐV Bayern chào đón, như Trap trước đây!