
HLV Heynckes tiếp tục chơi bài liều khi chỉ thay đổi 1 vị trí so với thất bại tại Basel ở Champions League cách đây vài ngày. Và thay đổi đó là điều không ai ngờ tới: để Toni Kroos ngồi ngoài. Chủ trương của Heynckes: đẩy cao khả năng tấn công cánh trái của Ribery với sự hỗ trợ của Alaba. Khi người ta bấn loạn thì thường hay nghĩ quẩn. Với nhiều người thì Heynckes đang nghĩ quẩn thật, bởi chỉ để Luis Gustavo đương đầu hàng công mạnh nhất Bundesliga với Raul, Huntelaar, Farfan, Draxler là điều quá mạo hiểm. Nhưng không mạo hiểm sẽ chẳng tạo ra sự khác biệt.
Bayern cứ thế vận hành với những tam giác tấn công được tạo ra kiểu “lệch chuẩn”. Robben không thường xuyên tạo được những pha tấn công tốt bên cánh phải, nhưng ở bên kia thì Ribery tha hồ càn quét với sự hỗ trợ của Alaba và T.Mueller. Chính Ribery trở thành chìa khóa mở ra công thức tấn công của Bayern với vai trò của một người dẫn dắt. Những pha xộc vào vòng cấm, chen vào giữa bộ đôi trung vệ Papadopoulos, Metzelder của Ribery trở thành miếng đòn độc. Sau vài lần “thực tập”, Ribery bắt đầu thành công với bàn thắng đưa Bayern dẫn trước (37’). L.Gustavo có đường chuyền giúp Ribery dùng tốc độ xé toang hàng thủ, vượt qua cả thủ môn Hildebrand đưa bóng vào lưới trống.
Bàn thắng ấy đã làm kế hoạch phòng ngự phản công của Schalke phá sản. Càng đáng tiếc hơn cho HLV Stevens khi tuyến tiền vệ gồm những cầu thủ trẻ như Hoeger, Draxler, Matip không đủ độ lỳ để kiểm soát thế trận và giữ sự ổn định ở giữa sân. Khi đó Raul, Huntelaar gần như bị chia cắt trong cảnh đói bóng. Ưu thế của Bayern thể hiện rất rõ ràng khi họ gần như không cho đối thủ chơi bóng. Và cũng từ một pha xâm nhập của Ribery (55’), Bayern có bàn thứ 2. Lần này, nhưng sai lầm của hàng thủ Schalke trong cách “ứng xử” với Ribery được thể hiện rõ. T.Mueller chuyền bóng, Papadopoulos mắc lỗi nghiêm trọng, Metzelder không kịp bọc lót để Ribery thoải mái ghi bàn. Phải đến lúc này, Stevens mới nhận ra sai lầm trong cách bố trí hàng tiền vệ. Ông thay cả Drexler (bằng Obasi) lẫn Matip (Holtby) hòng cứu vãn tình thế. Nhưng mọi chuyện đã chấm hết. Bayern tập trung đánh chặn, cản phá tấn cả những pha tổ chức tấn công manh mún của Schalke và bảo toàn tỷ số.
Đánh bại Schalke 2-0, Heynckes được Ribery tạm thời giải cứu khỏi sức ép với một ngày ông xuất thần với chiêu bài mạo hiểm. Không những vậy, Bayern còn lấy lại vị trí thứ 2 và đẩy Schalke xa dần khỏi cuộc đua…
BÀN THẮNG
Bayern: Ribery (37’, 55’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Bayern: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm, Luiz Gustavo, Alaba, Robben, T.Mueller (Tymoshchuk, 89’), Ribery, Gomez (Olic, 72’).
Schalke: Hildebrand, Hoewedes, Papadopoulos, Metzelder (Uchida, 84’), Fuchs, Matip (Holtby, 65’), Hoeger, Farfan, Draxler (Obasi, 57’), Huntelaar, Raul.
Bongdaplus.vn