Heynckes gia nhập sân Allianz Arena vào năm 2011 sau khi Louis van Gaal bị sa thải, và ngay lập tức đưa Bayern Munich đến trận chung kết Champions League, chỉ đáng tiếc là họ đã thất thủ trước Chelsea dù được chơi trên sân nhà.
Năm nay đã 67 tuổi, và với lí do này, Heynckes tỏ ra quan ngại về tương lai của mình tại Munich: “Tôi chỉ có 2 năm hợp đồng với Bayern, đến 30/6/2013, đến lúc đó, tôi nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi, tôi không còn là một chàng trai 37 tuổi ngày nào nữa. Những ông chủ ở đây không cần một HLV trẻ hơn, họ cần một người mang lại cảm hứng và thành công cho đội bóng.”
Đã đến lúc nói lời chia tay?
Có một vài cái tên đã được các ông chủ của Hùm Xám đặt lên bàn cân, trong đó đáng chú ý nhất là cựu HLV của Barcelona, Pep Guardiola, hiện vẫn chưa dẫn dắt câu lạc bộ nào.
Tiếp đó là Lucien Favre, người đã dẫn dắt Borussia Monchengladbach đến vị trí thứ 4 trên BXH Bundesliga mùa trước, tuy nhiên, HLV này đã kịp nhanh tay ký một hợp đồng mới với đội bóng chủ quản vào tháng 7.
Cho một chiến dịch dài hơi, GĐKT Franz Beckenbauer đã tiến cử một cái tên còn khá trẻ: Thomas Tuchel, hiện đang là HLV trưởng của FSV Mainz 05. Điều quan trọng là năm nay Tuchel mới 38 tuổi.
Trước khi đến với Bayern Munich, Heynckes đã từng dẫn dắt những đội bóng khá nổi danh như Borussia Monchengladbach, Schalke 04 và đặc biệt là Real Madrid.
Minh Đức (ibongdavn.com)