
Webb cầm còi đại chiến, Liverpool căng thẳng
Về nguyên tắc, một trận đại chiến như Liverpool gặp M.U sẽ luôn phải dành cho người cầm còi xuất sắc nhất nước Anh. Nhưng đã từ tháng 1/2011, Howard Webb không bắt chính một trận “derby nước Anh” nào. Lần cuối cùng ông làm việc đó, một scandal lớn đã nổ ra. Rất nhiều người Anh tin rằng LĐBĐ Anh (FA) đã “biết ý” và cố tránh việc bố trí Webb bắt trong cặp đấu này.
Đó là trận đấu đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của HLV Dalglish tại Liverpool. M.U chiến thắng 1-0 nhờ một quả penalty từ sớm của Ryan Giggs, và đội trưởng của Liverpool, Gerrard nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 32. Kết quả ấy khiến những người Liverpool nổi khùng. Tiền vệ Ryan Babel đã đưa lên trang mạng cá nhân một bức ảnh trọng tài Webb đang khoác áo M.U, kèm lời mô tả: “Và họ gọi ông ta là trọng tài giỏi nhất? Đúng là một trò đùa”. Sau đó, FA tuyên án phạt Babel 10.000 bảng vì tội thiếu tôn trọng trọng tài.
Luồng dư luận cho rằng Webb là một người ủng hộ M.U đã xuất hiện từ lâu trong làng bóng đá Anh. Trên Internet, đầy rẫy những tấm ảnh “chế” vì mối liên hệ được thừa nhận như một truyền thuyết dân gian này. Có bức ảnh gia đình của Webb, CĐV thay toàn bộ gương mặt vợ con ông bằng ảnh HLV Ferguson kèm lời chú thích: “Gia đình duy nhất của Webb”.
Trong sự nghiệp, trọng tài Webb chỉ phạm 4 sai lầm lớn. Gọi là “sai lầm” một cách chính xác, bởi băng quay chậm cho thấy điều đó. Đáng nói là 3/4 sai lầm này có lợi cho Man United. Đầu tiên, là trận Tottenham-Man United năm 2009, khi ông tặng M.U một quả penalty tưởng tượng giúp họ thắng 5-2 sau khi đã bị dẫn 2-0. Tình huống đó, thủ môn Gomes không hề phạm lỗi, còn ông đứng cách bóng… 27 mét. Sai lầm thứ hai là trong trận gặp Liverpool kể trên, khi quả penalty được tặng cho M.U trong một tình huống mà việc Agger phạm lỗi với Berbatov không rõ ràng. Và cuối cùng, là khi ông tặng M.U một quả penalty khi họ đang bị Chelsea dẫn 3-0 ngày 5/2/2012, giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng và cầm hòa 3-3. Tình huống đó, Ivanovic cũng chưa phạm lỗi với Welbeck.

Tất nhiên, những định kiến chỉ là định kiến, không có căn cứ xác thực cho việc Webb thổi “tiếng còi méo”. Nếu Hội đồng trọng tài Anh xét đến những yếu tố “tin đồn” để bố trí trọng tài thì đó mới là cách làm việc bất cập. Nhưng rõ ràng, với những hoài nghi, CĐV Liverpool có lý do để lo lắng nhiều hơn trong trận đấu này.
**************
CON SỐ
3,55. Trung bình cứ 3,55 lần điều khiển một trận của M.U thì trọng tài Howard Webb lại “tặng” thày trò Alex Ferguson một quả penalty, cao nhất trong số các đội đã từng dự Premier League. Để so sánh, phải trung bình 12,5 trận ông mới cho Arsenal một quả penalty. Con số này với Chelsea là 12, Liverpool là 9 và Man City là 8.
5. Đã 5 mùa giải liên tục từ 2007/08, Howard Webb cho M.U hưởng tối thiểu một quả penalty. Cao điểm chính là mùa 2011/12, khi ông thổi cho M.U tới 3 quả phạt đền. Mùa này, ông mới chỉ bắt một trận của M.U (thắng Newcastle 3-0 trên sân khách) và chưa cho họ hưởng quả phạt đền nào.
84%. Tỷ lệ thắng của M.U trong các trận mà trọng tài Howard Webb bắt chính.
Không chỉ Liverpool “muốn giết Webb”
Một lãnh đạo hàng đầu của Ba Lan đã tuyên bố rằng ông có cảm giác muốn “giết ai đó” sau khi trọng tài Howard Webb cho Áo được hưởng một quả penalty ở những phút bù giờ trận gặp Ba Lan tại EURO 2008. Người ta cũng nghe thấy HLV Leo Beenhakker quát lên trong phòng thay đồ: “Khốn kiếp! Tên trọng tài Anh!”. Các nhà làm phim Ba Lan đã quay một bộ phim truyện mang tên “Giết tên trọng tài”, lấy cảm hứng từ sự việc này.
Vì sao LĐBĐ Anh chọn Webb
Dư luận đang xôn xao trước sự kiện Howard Webb được chỉ định cầm còi trận đại chiến Man United - Liverpool Chủ nhật tới tại vòng 22 Premier League. Nhưng dưới con mắt của cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll, đây là giải pháp an toàn cho LĐBĐ Anh (FA).
Webb hiện là trọng tài số một nước Anh và có vị trí cao trong các BXH của FIFA và UEFA. Theo lẽ thường, ông phải được cầm còi ở những trận đấu quan trọng nhất. Nếu như Webb không được chọn và trận Man United - Liverpool sắp tới hỏng vì trọng tài, người ta sẽ đặt câu hỏi tại sao FA không sử dụng trọng tài tốt nhất đang có. Ngoài ra, việc dùng Webb bắt chính trận đấu sắp tới sẽ giúp vị trọng tài này có cơ hội xua tan tin đồn ông là CĐV của Man United.
HỌ ĐÃ NÓI
Kenny Dalglish (cựu HLV Liverpool): “Tôi không lạ gì trọng tài Webb. Rõ ràng ai cũng hiểu M.U sẽ được hưởng lợi nếu Webb bắt chính. Điều tôi không hiểu ở đây là tại sao FA lại để ông ta bắt chính trận này”.
Steven Gerrard (Liverpool): “Trọng tài Webb từng đuổi tôi khỏi sân và khiến tâm lý các cầu thủ Liverpool ức chế. Chỉ mong lần này chúng tôi không mất người bởi những lý do vớ vẩn nữa”.
Brendan Rodgers (HLV Liverpool): “Tôi không có thành kiến về trọng tài Webb. Chúng tôi cũng nên gạt bỏ điều này bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội. Nhưng tôi hy vọng ông ấy sẽ không mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến The Kop bất lợi”.
Patrice Evra (M.U): “Tôi không nghi ngờ năng lực của Webb và cũng không tin ông ấy sẽ giúp chúng tôi có lợi thế. Tốt nhất, để tránh điều tiếng, FA nên chọn một trọng tài khác thay vì Webb”.
Rio Ferdinand (M.U): “Một tin tốt lành cho M.U? Tôi không nghĩ thế. Điều quan trọng, chúng tôi phải chiến đấu bằng sức mạnh của mình chứ không phải chờ đợi từ một trọng tài”.