
Villas-Boas biến Spurs thành ƯCV nặng ký cho Top 4
Sau khi vượt qua Reading, Tottenham thắng liền 3 trận nữa là trước QPR, Man Utd và Aston Villa. Giờ thì đoàn quân dưới quyền Villas-Boas đã vươn lên xếp thứ 5 trên BXH với 14 điểm, tức hơn Arsenal, Newcastle và Liverpool - những đối thủ lớn của họ trong cuộc đua vào Top 4 lần lượt 2, 5 và 8 điểm. So với Everton đang xếp thứ 4 cũng với 14 điểm, lực lượng của Tottenham rõ ràng tốt hơn. Bởi vậy, chẳng quá bất ngờ nếu trong thời gian tới, The Toffees sẽ bị Spurs vượt mặt.

HLV Andre Villas-Boas
Một chi tiết đáng chú ý trong quá khứ giúp Tottenham tự tin về cơ hội đoạt vé dự Champions League ở mùa này là trong mùa 1989/90, khi cũng thắng M.U ngay tại Old Trafford, họ đã cán đích ở vị trí thứ 3 và là CLB London có thứ hạng cao nhất (Arsenal và Chelsea lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5). Nhưng tất nhiên, Tottenham không chỉ có lịch sử để bấu víu và hy vọng sẽ kết thúc mùa này trong Top 4.
Một điểm tựa khác vững chãi hơn của Tottenham là chính họ, khi Spurs đang sở hữu một đội hình đồng đều và có chiều sâu. Sau quãng thời gian đầu gặp khó khăn trong việc hòa nhập, những tân binh của Tottenham như Clint Dempsey, Moussa Dembele, Jan Vertonghen đang bắt đầu tỏa sáng. Cộng thêm sự xuất sắc của các nhân tố cũ như Aaron Lennon, Gareth Bale, Jermain Defoe, William Gallas, Brad Friedel, Kyle Walker cùng sự nổi lên của tài năng trẻ Steven Caulker, Spurs không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà đang trở thành một thế lực thực sự tại Premier League.
Điều đáng chú ý là ngoài những gương mặt thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát và chơi tuyệt hay ở những trận vừa qua, Tottenham còn rất nhiều hảo thủ trên băng ghế dự bị (Emmanuel Adebayor, Tom Huddlestone, Gylfi Sigurdsson, Michael Dawson) hoặc đang nằm viện như (Scott Parker, Benoit Assou-Ekotto, Younes Kaboul). Với một đội hình có chiều sâu như thế, Tottenham hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với những ông lớn khác của Premier League trong một cuộc đua đường dài.

Niềm vui trở lại với sân White Hart Lane
Một vấn đề mà lúc này nhận được rất nhiều sự quan tâm của NHM Premier League là ai sẽ trở thành đội đầu tiên thắng Chelsea - CLB đang dẫn đầu trên BXH? Xin lưu ý rằng tính đến hiện tại, Chelsea và Man City là 2 đội chưa thua trận nào. Chelsea ở vòng 8 sẽ phải đối mặt với một thử thách rất lớn là gặp Tottenham tại White Hart Lane, nơi mà ở mùa 2009/10 khi kết thúc trong Top 4, Spurs đã đánh bại The Blues 2-1 với 2 pha lập công của Defoe và Bale.
Chắc chắn vào ngày 20/10 tới, Tottenham sẽ rất quyết tâm làm được điều tương tự trước đội bóng cùng thành phố của mình. Bởi đó sẽ giống như một thông điệp đanh thép mà Villas-Boas cùng các cầu thủ của mình gửi tới tất cả. Thông điệp ấy nói rằng: Tottenham xứng đáng được coi là một ứng cử viên nặng kí cho suất dự Champions League mùa sau.
Bạn nghĩ Tottenham có thể kết thúc mùa giải trong tốp 4 không?