
Van Persie chưa thấy thứ mình cần ở M.U
Thế nhưng, cuộc sống ở Old Trafford đang không giống như những gì mà Van Persie tưởng tượng. Chân sút sinh năm 1983 đang một mình kéo cả con tàu M.U lăn bánh. M.U với Van Persie mùa này đâu khác gì Arsenal với Van Persie mùa trước? Khi số 20 lập cú đúp trước Cluj, M.U có 3 điểm. Khi anh tịt ngòi, họ bị những Tottenham, Everton đả bại.

Còn ở bàn thứ 2, sự xuất sắc và tinh tế của Van Persie với một cú đẩy bóng nhẹ nhàng bằng má ngoài chân trái mới thực sự đáng được tôn vinh, chứ không phải đường chuyền bổng của Rooney. Nếu đó là một trung phong khác của M.U nhận đường chuyền của Rooney, chắc chắn Red Devils sẽ không thể chọc thủng lưới Cluj.
Nếu cứ chơi như thế này, đương nhiên sẽ chẳng ai giành được suất đá chính của Van Persie. Khi được thi đấu thường xuyên, cầu thủ nào lại không hạnh phúc và hài lòng? Nhưng trường hợp của Van Persie thì hơi khác. Việc M.U đang sống bằng những bàn thắng của anh và không có một ai đủ giỏi để làm đối trọng của anh hẳn phải khiến Van Persie suy nghĩ, rằng M.U hơn gì Arsenal? Xin lưu ý là mùa trước, M.U giống như Arsenal, trắng tay trên mọi mặt trận.

Trong khi đó, Javier Hernandez, Anderson, Danny Welbeck, Tom Cleverley đang chỉ ở dạng tiềm năng. Bộ ba Paul Scholes - Michael Carrick - Ryan Giggs quá già. Shinji Kagawa còn phải cải thiện nhiều điểm để hợp với bóng đá Anh. Sự thật là M.U có lẽ không mạnh hơn Arsenal nhiều như Van Persie nghĩ. Chắc chắn sẽ không dễ để Red Devils chắp cánh cho ước mơ vô địch một giải lớn của anh.
Một câu hỏi mở: Nếu Van Persie ở lại Emirates và đóng vai trò mũi nhọn trên hàng công của Arsenal thay vì một Olivier Giroud quá vô duyên và vụng về, phải chăng The Gunners với những sự bổ sung chất lượng như Santi Cazorla, Lukas Podolski và sự tỏa sáng của những Abou Diaby, Mikel Arteta lúc này đang dẫn đầu trên BXH Premier League?