
Hôm qua, không ít CĐV Man United cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy ngòi nổ Ashley Young ngồi ghế dự bị trên sân Molineux. Song HLV Alex Ferguson có lý do cho phép Young nghỉ ngơi bởi Antonio Valencia đã bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận. Thực tế cho thấy, việc xếp Valencia đá chính là một quyết định rất sáng suốt của ông già gân Ferguson. Tiền vệ người Ecuador là cầu thủ chói sáng nhất trong chiến thắng của Man United trước Wolverhampton. Anh trở thành ngòi nổ và niềm cảm hứng giúp Quỷ đỏ đại thắng với cách biệt 5 bàn.
Thống kê cho thấy, 47% các đường bóng tấn công của Man United trong hiệp 1 xuất phát từ cánh phải của Valencia. Tiền vệ người Ecuador thường xuyên có những cú tăng tốc chóng mặt khiến hậu vệ Wolverhampton phải “hít khói”. Chính tốc độ và sự dũng mãnh của Valencia đã xé toang hàng thủ đối phương. Nhiều thời điểm “số 25“ của Man United bị vây giữa 2 hậu vệ Wolverhampton nhưng anh vẫn vượt qua dễ dàng.
Với 1 bàn thắng cùng 2 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công trong trận đấu vừa qua, Valencia đã trở thành một biểu tượng của nghị lực vượt khó. Tiền vệ người Ecuador không gục ngã bởi chấn thương. Những vết thương khủng khiếp ở mắt cá chân hay gân kheo chẳng thể nào ngăn cản anh tiến lên phía trước. Valencia giờ đây vẫn chạy tốt và đang dần tái khẳng định vị trí của mình ở bên cánh phải Man United.
Trong bối cảnh Nani vật lộn với chấn thương, còn Ashley Young xuống sức do phải cày ải quá nhiều, sự hồi sinh của Valencia chẳng khác nào món quà quý giá với HLV Alex Ferguson. Màn trình diễn trên sân Molineux vừa qua trở thành tín hiệu báo trước cho một giai đoạn thăng hoa của Valencia ở cuối mùa giải. Trong trạng thái sung sức, tiền vệ người Ecuador sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Premiership của Man United.
Bongdaplus.vn