
Nhìn vào lịch thi đấu, có thể thấy trận Man City - Arsenal diễn ra muộn nhất. Theo lẽ thường, người ta sẽ cho đó là lợi thế của Man xanh và Pháo thủ, bởi họ đã biết được kết quả các trận đấu khác, trước khi đặt mục tiêu cho mình.
Tuy nhiên, mặt trái của trận muộn nhất cũng cần được chỉ ra. Đó là áp lực, là tâm lý nặng nề, là sức ép phải thắng trong trường hợp các đối thủ đua tranh trước đó đã giành thắng lợi. Với những đại gia Premier League già dơ như M.U hay Chelsea, họ có thừa khôn ngoan để biết cách tận dụng tối đa cơ hội kiếm trọn 3 điểm, qua đó gián tiếp gây áp lực tâm lý lên kẻ xếp trên bởi cách biệt điểm số trong nhóm 3 đội dẫn đầu giờ không còn quá nhiều.
Sau cú ngã đau ở vòng đấu bảng Champions League, M.U trở lại Premier League với tham vọng và quyết tâm rõ ràng. Với Quỷ đỏ, nhiệm vụ phải bảo vệ bằng được ngôi vô địch Ngoại hạng giờ được xem là ưu tiên số 1. Lượt trận trước, trên sân Old Trafford, thày trò HLV Alex Ferguson đã xóa được cái dớp chỉ ghi được 1 bàn thắng đeo đẳng họ suốt thời gian qua bằng việc nã vào lưới Wolves tới 4 bàn. Trận đại thắng 4-1 ấy rất quan trọng với M.U. Bởi nó giúp nhà ĐKVĐ giải tỏa được áp lực tâm lý, tạo tiền đề để Quỷ đỏ tiếp tục chặng đường cuối năm 2011 vốn được xem là vô cùng nhẹ nhàng với họ.
Tất nhiên, ngay lúc này thì những ngờ vực vẫn còn nhắm vào thày trò Alex Ferguson. M.U sẽ phải chứng minh, phút thăng hoa trước Wolves không chỉ là tạm thời, mà sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình bứt phá, với nạn nhân tiếp theo là tân binh QPR. Cũng có lý do để tin Quỷ đỏ, bởi thực lực và tầm vóc của họ trội hơn nhiều đối thủ, dù hè qua QPR được tăng cường đáng kể.
Cũng ở vòng đấu này, người ta muốn kiểm chứng thêm uy lực của Chelsea. Trận thắng Man City vòng trước đặc biệt quan trọng. Nó khẳng định Chelsea đã thoát khỏi khủng hoảng, chính thức trở lại đường đua vô địch với thách thức ghê gớm. Tuy nhiên, còn phải chờ xem một Wigan trong cơn “thập tử nhất sinh” có dễ dàng để Chelsea tiếp tục phô diễn hay không đã.
Vòng 16, M.U và Chelsea được “tọa sơn quan hổ đấu”. Tư thế ấy, trong một tuần tươi đẹp, có thể sẽ giúp cuộc đua vô địch năm nay nóng ran trong mùa Noel.
BẠN CÓ BIẾT?
Từ nay đến hết tháng 1/2012, trong khi các đại gia Anh khác đón nhận một kỳ Giáng sinh và năm mới bằng lịch thi đấu nhẹ nhàng, thì Man City lại phải trải qua những màn tra tấn khủng khiếp. Sau trận gặp Arsenal đêm Chủ nhật này sẽ còn Tottenham, Liverpool và Everton ở phía trước. Có thể nói, đây là giai đoạn thử lửa có ý nghĩa quyết định với Man xanh. Nếu vượt qua khúc cua định mệnh này với vị trí dẫn đầu BXH, thày trò Mancini sẽ chiếm ưu thế trên hành trình chinh phục ngôi vương sau nhiều năm chờ đợi.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
15 bàn: Van Persie (Arsenal)
11 bàn: Demba Ba (Newcastle), Sergio Aguero (Man City), Wayne Rooney (M.U)
10 bàn: Edin Dzeko (Man City)
DANH SÁCH TREO GIÒ: Gabriel Agbonlahor (Aston Villa), David Wheater (Bolton), Jay Spearing (Liverpool), Younes Kaboul (Tottenham), Gael Clichy (Man City), Daniel Gosling (Newcastle), Bruno Andrade (QPR)
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 17
Thứ Bảy (17/12)
Blackburn v West Brom (22h00)
Everton v Norwich (22h00)
Fulham v Bolton (22h00)
Newcastle v Swansea (22h00)
Wolverhampton v Stoke (22h00)
Wigan v Chelsea (00h30 ngày 18/12)
Chủ nhật (18/12)
QPR v Man Utd (19h00)
Aston Villa v Liverpool (21h05)
Tottenham v Sunderland (22h00)
Man City v Arsenal (23h10)
Bongdaplus.vn