Chân sút người Tây Ban Nha vừa thổ lộ ý định rời sân Stamford Bridge bất chấp anh vừa giành được chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ những bất công mà Torres phải chịu đựng trong trận chung kết Champions League.
Chân sút có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá Anh (50 triệu bảng) than phiền rằng anh đã bị đối xử rất tệ và khẳng định mình xứng đáng có suất đá chính suốt mùa giải năm nay. Tại trận chung kết Champions League, Di Matteo thà chọn “kẻ học việc” Ryan Bertrand chứ nhất quyết không trọng dụng anh. Và đỉnh điểm của sự thất vọng là việc El Nino không có tên trong danh sách sút 5 quả 11m đầu tiên trong loạt đá luân lưu với Bayern. Anh được xếp ở vị trí thứ 7, sau cả trung vệ Gary Cahill (!).
“Tôi cảm thấy thất vọng ghê gớm khi biết được mình không có tên trong đội hình xuất phát. Đây thực sự là nỗi thất vọng lớn nhất cuộc đời tôi. Đây là mùa giải tôi có những cảm giác mà trước đây chưa từng có kể từ lúc đặt chân lên nước Anh. Cách họ đối xử với tôi không giống những gì họ từng hứa, từng thuyết phục được tôi gia nhập đội bóng này. Tôi đến đây không phải để chịu phạt. Tôi cảm thấy rất không hạnh phúc và lúc này là khoảnh khắc tồi tệ nhất ở mùa giả năm nay”, Torres tỏ ra rất bức xúc.
Torres dự kiến sẽ có buổi gặp các sếp ở Chelsea để thẳng thắn bàn về tương lai của mình. El Nino thừa nhận muốn đến bến đỗ mới nơi anh nhận được nhiều sự tôn trọng hơn.
“Mùa bóng 2011/12 đã kết thúc và chúng ta phải ngồi lại và nói chuyện về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi muốn biết mình sẽ được gì nếu ở lại Chelsea. Liệu đội bóng có còn trọng dụng tôi hay không và nếu câu trả lời là không, tôi hy vọng được tạo điều kiện ra đi, đến nơi họ nhận ra giá trị thực của tôi. Nếu không vì người hâm mộ, tôi đã buông xuôi từ lâu rồi”, Torres nói tiếp.
Torres quá ích kỷ khi lôi chuyện ngồi dự bị trong trận chung kết Champions League làm cái cớ để xỉa xói đội nhà. Chelsea là đội bị đánh giá yếu hơn so với Bayern và việc họ chơi với đội hình thiên về phòng ngự là điều hiển nhiên. Drogba xứng đáng được đá chính vì anh đang đạt phong độ cao và rất có duyên ghi bàn trong các trận đấu lớn. Torres chưa bao giờ là mẫu cầu thủ giỏi hỗ trợ và khả năng phòng ngự của anh cũng dở tệ. Thế nên, chọn một Bertrand tuân thủ chiến thuật xem ra vẫn an toàn hơn so với Torres sớm nắng, chiều mưa.
Torres không lường trước được hậu quả của những phát biểu nhạy cảm trên. Anh hoàn toàn có thể bị cô lập vì đặt cái Tôi cao hơn quyền lợi của tập thể. Tương lai của El Nino ở Chelsea giờ đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Bongdaplus.vn