gửi tới độc giả 10 bản hợp đồng thất bại ở Premier League mùa giải 2011/12:
10. David Ngog - Bolton (4 triệu bảng đến từ Liverpool)
Không được Liverpool trọng dụng, tài năng trẻ người Pháp này được Bolton "ra tay hào hiệp" và kỳ vọng, với khát khao cháy bỏng được ra sân, anh sẽ chơi tốt hơn tại sân Reebok. Nhưng sau 27 trận, Ngog mới chỉ ghi được có 4 bàn thắng và chưa 1 lần nổ súng tại sân nhà.
9. Romelu Lukaku - Chelsea (18 triệu bảng từ Anderlecht)
Cạnh tranh khốc liệt với Man United, Arsenal để có được Lukaku nhưng bản hợp đồng 18 triệu bảng mà cựu HLV Villas-Boas đưa về Chelsea hồi đầu mùa bây giờ chỉ đánh bóng cho băng ghế dự bị của sân Stamford Bridge. Có lẽ do sức ép tâm lý quá lớn đã khiến Lukaku không thể thể hiện đúng khả năng dù có 10 lần được trao cơ hội.
8. Samir Nasri - Man City (24 triệu bảng đến từ Arsenal)
Rời Arsenal, Nasri chọn Man City để tiếp tục giấc mơ vô địch Premier League và hướng tới những mục tiêu xa hơn. Thời gian đầu mùa chơi rất hay nhưng dần dần, Nasri chơi thiếu ổn định và từng bước trở thành quân bài chiến lược trên băng ghế dự bị của HLV Roberto Mancini.
7. Jay Bothroyd - QPR (Đến từ Cardiff)
Gây ấn tượng mạnh ở Championship mùa trước với 15 bàn thắng và được cựu HLV Fabio Capello gọi vào ĐT Anh nhưng về QPR, Bothroyd không tự tin và khi giải Ngoại hạng chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc, anh mới có được 5 pha lập công.
6. Jordan Henderson - Liverpool (16 triệu bảng đến từ Sunderland)
Được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Anh, Henderson chuyển tới Liverpool với mong ước được hoàn thiện bản thân và thi đấu ở đẳng cấp cao hơn nhưng tiền vệ 21 tuổi này lại khiến tất cả phải thất vọng. Không thể làm cho các CĐV quên đi Gerrard mà Henderson còn làm cho thấy anh chưa xứng bước vào hàng ngũ của "Lữ đoàn đỏ".
5. Andre Santos - Arsenal (5 triệu bảng đến từ Fenerbahce)
Santos được HLV Arsene Wenger kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng cho Clichy, nhưng hậu vệ cánh người Brazil lại chưa hòa nhập thật tốt với lối chơi và cách vận hành chiến thuật tại Arsenal. 14 trận ra sân tính cho tới lúc này cho thấy Santos xứng đáng bị đào thải trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
4. Connor Wickham - Sunderland (13 triệu bảng đến từ Ipswich)
Sunderland cắn răng chi tới 13 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo mới 19 tuổi từ Championship nhưng những gì mà họ thu được là vô cùng thất vọng khi dấu ấn duy nhất mà Wickham để lại chỉ là 1 bàn thắng, hiện tại cựu chân sút của Ipswich đang phải điều trị chấn thương.
3. Charles N’Zogbia - Aston Villa (9,5 triệu bảng đến từ Wigan)
Tiền vệ người Pháp đã để lại thời kỳ đỉnh cao tại Newcastle và tài năng cứ mai một dần qua từng đội bóng. Đến Aston Villa để thay thế Downing bên hành lang trái nhưng N’Zogbia đã khiến HLV Alex McLeish thất vọng. Tất cả những gì mà tiền vệ này làm được chỉ là 2 bàn thắng.
2. Roger Johnson - Wolves (7 triệu bảng đến từ Birmingham)
Sau khi giành quyền lên hạng, Wolves đã chi ra tới 7 triệu bảng, số tiền kỷ lục của CLB để chiêu mộ hậu vệ Roger Johnson. Không những vậy, HLV McCarrthy còn không ngần ngại trao băng đội trưởng cho hậu vệ người Scotland. Nhưng rồi, sau khi HLV này bị sa thải, Johnson cũng bị tống lên băng ghế dự bị và không còn thường xuyên được đá chính.
1. Stewart Downing - Liverpool (20 triệu bảng đến từ Aston Villa)
Liverpool phải chi ra 20 triệu bảng để thuyết phục Aston Villa nhả Dowing với hi vọng cầu thủ người Anh sẽ mang lại sức sống mới nơi hành lang trái. Tuy nhiên, Downing hoàn toàn đánh mất mình tại Anfield và thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào. Chỉ một lần kiến tạo thành công trong 35 trận, một bản hợp đồng quá tệ.
bongdaplus.vn