
Reading vừa chính thức trở lại Premiership. Rạng sáng qua, CLB vùng Berkshire đã có được chiến thắng quý như vàng trước Nottingham nhờ pha lập công muộn màng của tiền vệ Mikele Leigertwood. Trong khi đó, West Ham chỉ giành được 1 điểm khi làm khách Bristol City. Với kết quả này, Reading tiếp tục độc chiếm ngôi đầu và hơn đội đứng thứ ba tới 8 điểm, trong khi giải hạng Nhất Anh chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc.
Chiến tích thăng hạng của Reading mang đậm dấu ấn của HLV Brian McDermott. Trước khi mùa bóng 2011/12 diễn ra, McDermott chỉ là một nhà cầm quân vô danh trong làng bóng đá Anh. Nhưng đến giờ thì tất cả đều ngả mũ trước tài thao lược của chiến lược gia 51 tuổi này.
Trong phần lớn thời gian của mùa giải, Reading “nấp gió” sau Southampton và West Ham. Nhưng vào giai đoạn cuối, đoàn quân của HLV Brian McDermott đã băng lên bằng cú nước rút thần tốc. Những gì McDermott đã làm xứng đáng được trân trọng bởi Reading không sở hữu lực lượng tinh nhuệ như West Ham hay Birmingham. Ở 2 kỳ chuyển nhượng gần đây, Reading chỉ chi hết 1,76 triệu bảng, trong khi bị rút ruột nhiều trụ cột. Với một đội ngũ không quá xuất sắc, HLV Brian McDermott buộc phải có những tính toán về điểm rơi và phân phối sức hợp lý trong suốt cuộc đua.
Thành công mà Reading có được đến từ những toan tính hợp lý cùng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. 6 vòng gần đây, có tới 4 trận Reading ghi được bàn thắng ở 10 phút cuối.
Nhiều khả năng Southampton cũng sẽ nối gót Reading trở lại Premiership. Hiện tại Southampton đang hơn đội đứng ngay phía sau 5 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc CLB miền Nam nước Anh sẽ góp mặt ở Premiership mùa sau nếu giành được 2 điểm trong 2 vòng đấu còn lại của mùa bóng.
Bongdaplus.vn