Trước trận đấu, tất cả đều lo lắng cho thầy trò HLV Wenger ở chuyến làm khách tại sào huyệt của “Quỷ đỏ”. Những khó khăn về nhân sự khi hàng loạt trụ cột đã ra đi, chấn thương và treo giò khiến lối chơi của Arsenal bị phá vỡ. Ở cuộc đụng độ với Liverpool cuối tuần trước, các học trò của “Giáo sư” đã dễ dàng gục ngã với tỷ số 0-2. Trước một đối thủ già dơ và tinh quái như Man United, Arsenal khó tránh khỏi một trận thua đậm.
Thực sự, những lo lắng của NHM đã hoàn toàn chính xác khi Arsenal sớm đầu hàng ngay trong hiệp 1. Man United vẫn ra sân với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford lại có sự chững chạc và tự tin ghê gớm. Trên hàng công Welbeck không hề lạc lõng khi đá cặp với đàn anh Wayne Rooney. Ở hàng tiền vệ, Cleverley chơi rất ăn ý với Nani, Anderson và Ashley Young. Trong khi đó, Smalling, Phil Jones và nhất là thủ thành De Gea ngày càng giành được sự tin tưởng của BLĐ Man United khi chơi rất chắc chắn.
Chỉ một phút sau khi trọng tài Howard Webb cho trận đấu bắt đầu, tiền đạo trẻ Welbeck bên phía Man United có một tình huống hãm thành nguy hiểm. Nếu thủ môn Szczesny không lao ra cản phá kịp thời, rất có thể đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số.
Tuy nhiên, CĐV Man United không phải chờ đợi lâu. Phút 21, tiền vệ Anderson lốp bóng kỹ thuật qua hàng rào phòng ngự của Arsenal, tạo điều kiện để Welbeck băng vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng các cầu thủ Man United thi đấu càng hưng phấn. Chỉ 7 phút sau, tiền vệ năng nổ nhất bên phía đội chủ nhà, Ahsley Young có một tình huống dứt điểm vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.
Kể từ thời điểm này, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Nhờ sự năng nổ của hàng tiền vệ với sự cơ động của Ahsley Young, Nani và Anderson, Man United liên tục có được cơ hội gia tăng cách biệt. Tiền vệ tân binh Ashley Young đã có một trận đấu thực sự tuyệt vời. Không chỉ liên tục khuấy đảo hàng thủ Arsenal, có những đường kiến tạo cho đồng đội lập công, chính Young còn ghi bàn được 2 bàn thắng tuyệt đẹp.
Sau bàn thua thứ 2, tưởng như Arsenal sẽ sốc lại đội hình chơi quyết tâm hơn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Arsene Wenger đã không thể chống đỡ được sức mạnh khủng khiếp của Man United. Thực ra, thế trận có thể đã khác, Arsenal chẳng phải rời sân với trận thua đậm nếu đội trưởng Van Persie không bỏ lỡ tình huống đá phạt 11m ở phút 26. Sai một li, đi một dặm, kết thúc hiệp 1, Arsenal đã thua 1-3.
Sang hiệp 2, Man United vẫn nhập cuộc với tốc độ rất cao. Với lối chơi nhanh, tấn công đa dạng, từ biên, trung lộ, bóng bổng, đội chủ nhà đã thực sự biến đối thủ thành những gã hề khi ghi thêm tới 5 bàn thắng nữa, sau các pha lập công của Rooney, Nani, Ashley Young và Park Ji-Sung (cầu thủ vào thay người ở hiệp 2). Trong khi đó, Arsenal cố gắng lắm cũng chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số của van Persie phút 74.
Trong suốt sự nghiệp HLV, Arsene Wenger từng phải nếm trải nhiều vị đắng. Song có lẽ, chưa bao giờ chiến lược gia người Pháp phải trải qua nỗi tủi nhục đến thế. Mặc dù đã rất nỗ lực giúp Arsenal có được một thế trận chắc chắn hơn, nhưng “Giáo sư” buộc phải bó tay nhìn các Pháo thủ bế tắc, yếu đuối và tuyệt vọng.
Về phía đối phương, Sir Alex không nhảy cẫng lên mỗi khi các học trò ghi bàn. Chiến lược gia người Scotland chỉ mỉm cười sau mỗi lần tỷ số trên bảng điện thay đổi. Có lẽ, chưa bao giờ Alex Ferguson thấy việc thắng đại kình địch Arsenal lại dễ dàng đến thế. Dường như Sir Alex cảm thấy buồn và tiếc nuối vì đã mất đi một đối thủ xứng tầm, một thế lực của bóng đá Anh đang trên đường tuyệt diệt.
Chúc mừng Man United! Chiếc thắng đậm đà 8-2 giúp họ leo lên đầu BXH với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Man Xanh gọi, Man Đỏ đã trả lời. Mùa giải 2011/12 hứa hẹn sẽ là cuộc đua ngoạn mục của hai đội bóng thành phố Manchester.
Ở những trận đấu khác, Newscastle vượt qua Fulham trên sân nhà với tỷ số 2-1. West Brom thất thủ 0-1 trước Stoke City.
KẾT QUẢ SUPER SUNDAY
Newcastle – Fulham: 2-1
Tottenham – Man City: 1-5
West Brom – Stoke City: 0-1
Man United – Arsenal: 8-2