
Ngân quỹ dồi dào, lực lượng hùng hậu và một HLV có tên tuổi liệu có bảo đảm cho việc trụ lại Premier League? Hiện tại, QPR có đầy đủ cả 3 yếu tố trên nhưng số phận của họ vẫn như chỉ mành treo chuông. Kể từ khi thâu tóm QPR, doanh nhân Tony Fernandes đã đổ không ít tiền của vào CLB chủ sân Loftus Road.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, QPR là một trong những đội bóng mua sắm nhiệt tình nhất với nhiều tân binh chất lượng như Zamora, Cisse... Ông chủ hãng hàng không Air Asia cũng trải thảm đỏ mời HLV Mark Hughes về dẫn dắt. Thế nhưng thành tích của QPR lại đang có chiều hướng xấu đi.
Sau chiến thắng đầy “nghi vấn” trước Liverpool, QPR đã hiện nguyên hình là một đội bóng yếu kém cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh ở trận gặp Sunderland vừa qua. Sau khi bị đối phương dẫn trước, QPR rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chiếc thẻ đỏ mà Djibril Cisse nhận ở phút 55 trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự thiếu tổ chức và tâm lý yếu của CLB chủ sân Loftus Road. Nhờ vào túi tiền của ông chủ Tony Fernandes, QPR có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng đội bóng, nhưng họ thiếu một người vạch ra những kế hoạch ở tầm chiến lược.

Ở góc độ nào đó, Wolves có nét tương đồng với QPR. Cái cách BLĐ Wolves mạo hiểm đặt vận mệnh đội bóng vào tay một nhà cầm quân “tay mơ” như Terry Connor phần nào cho thấy sự thiếu sáng suốt trong điều hành công việc. Giờ đây hẳn ông chủ Steve Morgan đang hối hận về quyết định sa thải HLV Mick McCarthy.
Sự thiếu kiên nhẫn của Morgan hoàn toàn tương phản với cách Wigan nhất quán ủng hộ HLV Martinez. Hai cách làm này đem lại hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đoàn quân của Martinez đang vươn lên với một tinh thần chiến đấu kiên cường, còn Wolves rơi tự do xuống đáy Premier League. Về lực lượng, Wigan chẳng có gì trội hơn Wolves. Nhưng họ tích lũy được kinh nghiệm quý giá qua nhiều năm liên tiếp phải đấu tranh sinh tồn. Wigan có cách ứng xử phù hợp trong giông bão để không bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng.
Cái cách Wigan chiến đấu giành giật sự sống cũng tương tự Bolton hay Blackburn, những CLB đang từng bước vươn lên nhờ sự kiên định trong đường lối điều hành. Trước đây, CĐV Blackburn từng kêu gọi HLV Steve Kean thu xếp hành lý ra đi. Nhưng giờ đây họ vui mừng vì Kean đã không chấp nhận yêu cầu đó.
Theo đánh giá của William Hill, Wolves là ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng với tỷ lệ 1/10 (đặt 10 ăn 1). Đứng ngay sau đó là QPR với tỷ lệ 2/7. Trong khi đó, Wigan bắt đầu nhận được sự tin tưởng sau những kết quả ấn tượng vừa qua với tỷ lệ 4/11. Đứng tiếp theo là (6/4), Blackburn (9/4) và Aston Villa (14/1).

THỐNG KÊ
3. Tiền đạo Grant Holt (Norwich) là cầu thủ thứ 3 tại Premier League 2011/12 ghi bàn thắng rồi sau đó bị đuổi khỏi sân, sau Torres (Chelsea) và Barton (QPR).
6. QPR phải nhận tổng cộng 6 thẻ đỏ, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Premier League mùa này. Trong đó, tiền đạo Djibril Cisse mới đá 5 trận đã có tới 2 lần bị truất quyền thi đấu.
15. Wigan giành được 15 điểm trên sân khách mùa này, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trong nhóm 5 CLB đứng cuối Premier League.
1.002. Sau chiến thắng trước West Brom, Newcastle giành được tổng cộng 1.002 điểm trong kỷ nguyên Premier League.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
26 bàn: Van Persie (Arsenal)
20 bàn: Rooney (Man United)
17 bàn: Aguero (Man City)
Bongdaplus.vn