
"Nhà giàu" Malaga thành... nghèo, Arsenal rộng đường đón Cazorla
Trước đây 2 năm, Malaga nhận được sự đầu tư từ ông chủ Abdullah Al Thani. Từ đó đến nay, vị chủ tịch người Qatar này đã dốc hầu bao tới 150 triệu euro để biến Malaga trở thành thế lực mới của bóng đá Tây Ban Nha bằng rất nhiều bản hợp đồng đắt giá như Joaquin, Cazorla hay Toulalan…. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, sau những ngày thăng hoa cùng Malaga thì giờ đây, Abdullah Al Thani đã không còn mặn mà với đội bóng. Lúc này, ông không có ý định đầu tư thêm bất cứ đồng nào. Vì thế, đội bóng này từ chỗ giàu có rơi và tình cảnh nợ lương cầu thủ. Tới hết ngày 31/7, nếu không trang trải xong các khoản nợ nần, Malaga sẽ không đủ tư cách dự vòng sơ loại Champions League. Thậm chí, họ có thể bị buộc phải rời La Liga.
Và HLV Wenger không bỏ qua cơ hội này khi trước đó, ông đã dành rất nhiều công sức chèo kéo Cazorla. Trong bối cảnh Malaga ngập sâu vào khủng hoảng tài chính, đồng thời không đủ khả năng chi trả tiền lương cho cầu thủ, thì cơ hội giờ lại trở nên rõ ràng hơn với Arsenal.
Chính tiền vệ này vừa đích thân đánh tiếng đến Arsenal. Thậm chí, theo tờ The Guardian, Cazorla còn đạt được những thỏa thuận sơ bộ với Arsenal, mặc dù giá chuyển nhượng vẫn chưa được thống nhất.
Nếu chiêu mộ thành công Cazorla, HLV Wenger có thể tự tin hơn trong mùa giải mới, sau những tân binh sáng giá như Podolski hay Giroud. Cazorla là mẫu tiền vệ thi đấu kỹ thuật và thiên về tốc độ. Vị trí sở trường của cầu thủ 27 tuổi này là cánh phải. Tuy nhiên, anh cũng có thể thi đấu tốt ở trung tâm hàng tiền vệ. Bởi thế, HLV Wenger sẽ có rất nhiều lựa chọn nhờ sự đa năng của Cazorla. Và khi ấy, HLV Wenger có đủ lý do để tin rằng hàng công của Arsenal sẽ vận hành trơn tru, ngay cả khi Van Persie ra đi.