
Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Porto đã biến James Rodriguez thành một món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng. Một loạt ông lớn ở châu Âu đang xếp hàng chờ cơ hội để đưa Rodriguez về với mình. Trong số này, Manchester United được cho là đội tích cực nhất. Các tuyển trạch viên của họ đã 4 lần bị phát hiện ngồi trên các khán đài ở Bồ Đào Nha để tận mục sở thị tài năng của tuyển thủ Colombia.
Trước nhu cầu tăng cường lực lượng ngày càng trở nên bức thiết, HLV Alex Ferguson rất có thể sẽ đẩy nhanh quá trình tiếp cận Rodriguez. Điều này khiến cầu thủ chạy cánh 20 tuổi "không thể giữ được bình tĩnh". "Vào thời điểm này tôi vẫn tập trung hết sức cho Porto", Rodriguez trả lời phỏng vấn của tờ Nuevo Estadio ở quê nhà Colombia. "Nhưng tôi không thể từ chối cơ hội được khoác áo Manchester United nếu nó đến".
Được mục tiêu "bật đèn Xanh", song như thế không có nghĩa là Man United sẽ dễ dàng có được Rodriguez. Lý do đơn giản là Porto chưa bao giờ tỏ ra "dễ chơi" trên bàn đàm phán. Đội bóng BĐN thường bán được cầu thủ với những mức giá cao khủng khiếp, và Rodriguez, người còn hợp đồng tới 2014, cũng không phải là ngoại lệ. Muốn có anh, Man United có thể sẽ phải chi ra tới 30 triệu euro. Liệu Sir Alex có sẵn sàng phá két cho một cầu thủ mới 20 tuổi hay không?
XEM THÊM:
bongdaplus.vn